Những bức ảnh này thực sự chạm đến trái tim, cho thấy cuộc sống của người dân Syria như thế nào giữa bom đạn nội chiến
Một chị phụ nữ vừa rời bệnh viện ở Aleppo hôm 20/9/2012, vẫn còn sốc nặng vì vết thương. Hôm đó, hàng chục người thường dân đã ra đi, trong đó có 4 em nhỏ do quân đội chính phủ dội đạn pháo vào Aleppo
Một anh lính bắn tỉa của phiến quân đang ngắm quân chính phủ đây. Ảnh chụp qua tấm gương trong tòa nhà ở quận Jedida, Aleppo, ngày 29/10/2012. Góc quay chill mà tình huống không chill tẹo nào
Một căn hộ tan hoang sau khi bị đạn pháo và xe tăng nghiền nát trong cuộc đấu súng giữa quân chính phủ và phiến quân ở Aleppo, 28/10/2012. Nhà cửa thành đống đổ nát thế này thật sự đau lòng
Cậu bé Ahmed khóc nức nở trong đám tang bố mình - người bị lính bắn tỉa quân chính phủ giết hại ở Idlib, 8/3/2012. Nhìn em mà xót xa quá
Chị Aida gào khóc sau khi bị thương do đạn pháo quân chính phủ bắn trúng nhà ở Idlib, 10/3/2012. Chồng và 2 con của chị đều mất mạng trong vụ tấn công này. Mất cả gia đình trong một ngày, đau đến tuyệt vọng
Nguồn: soha.vn