Nhân dịp 20/11 năm nay, hai cô giáo trẻ được vinh danh là "Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2024" đã chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động về nghề. Dù phải đối mặt với bao khó khăn, nhưng hai cô vẫn giữ nguyên tình yêu với bục giảng và coi đó là sứ mệnh của đời mình. Nghe xong mà thấy nghề giáo cao quý thật sự!
Cô Lê Thị Khánh Hân: "Nghề giáo là sứ mệnh, không phải chỉ là công việc"
Cô Lê Thị Khánh Hân - giáo viên Âm nhạc tại trường THCS Quang Trung (TP. Thái Nguyên) đã gắn bó với nghề hơn 10 năm rồi đó. Khi nhận danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2024", cô chia sẻ: "Danh hiệu này là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm khiến tôi phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của mọi người".
Với cô, nghề giáo không chỉ đơn giản là đứng lớp mà còn là một sứ mệnh thiêng liêng. Mỗi ngày đến trường, cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy các em cách làm người, giúp các em trưởng thành về cả nhân cách nữa. Nghe mà thấy ấm lòng quá đi mất!
Dù công việc đầy thử thách, cô Hân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Cô tâm sự: "Nghề giáo không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người. Điều khiến tôi tự hào nhất chính là được nhìn thấy sự trưởng thành và thành công của các em học sinh". Động lực lớn nhất của cô chính là gia đình - nơi có truyền thống làm nghề giáo, đặc biệt là niềm tự hào của các con về nghề của mẹ.
Cô Hân cũng là một trong 99 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2024" vừa được T.Ư Đoàn vinh danh đó nha!
Cô cũng gửi lời nhắn nhủ đến các đồng nghiệp và học sinh: "Hãy tự hào về nghề giáo, dù khó khăn đến đâu, nghề giáo vẫn luôn đầy ý nghĩa. Và với các em học sinh, hãy luôn giữ lòng biết ơn và kiên trì trên con đường học tập. Thành công sẽ đến khi các em không ngừng cố gắng". Nghe mà muốn về ôn bài ngay!
Cô Đỗ Thị Lam: Từ giải Nhất Sao Mai đến bục giảng đại học
Cô Đỗ Thị Lam - giảng viên khoa Âm nhạc, trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có câu chuyện cũng xúc động không kém. Cô yêu âm nhạc từ khi còn bé tí, được chính bố dạy những giai điệu đầu tiên. Năm 2011, cô đoạt giải Nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên cuộc thi Sao Mai. Thế mà thay vì theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp, cô lại chọn ở lại trường để "ươm mầm" cho thế hệ trẻ. Respect!
Cô Lam không chỉ dạy kỹ thuật thanh nhạc mà còn truyền cảm hứng cho sinh viên về đam mê và nghị lực. Cô nhớ mãi câu chuyện về một học trò nghèo, sống cách trường hơn 60 km, vẫn vượt khó để đoạt giải cao trong cuộc thi tài năng toàn trường. "Vấp ngã không phải là dấu chấm hết. Đó là cơ hội để chúng ta học hỏi, kiên trì và vươn lên", cô chia sẻ. Quote này đúng kiểu "save ngay vào notes" luôn!
Là Bí thư Đoàn trường, cô Lam phải cân bằng giữa giảng dạy, nghiên cứu sinh và công tác Đoàn. Có hôm 4h sáng đã phải bắt xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội học, chiều về kịp tổng duyệt, tối muộn lại tập luyện cùng sinh viên dưới sân trường. "Mệt mỏi đến mấy, tôi luôn nhủ lòng: Cố thêm một chút nữa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp". Nghe mà thấy quá đỗi kiên cường!
Nhân dịp 20/11, cô Lam gửi gắm: "Hãy sống hết mình, rèn luyện và làm việc với trách nhiệm. Một thanh xuân không lãng phí là món quà ý nghĩa nhất tri ân thầy cô. Hãy làm đẹp cho đời, cho chính mình, và đạt được những thành tựu lớn trong tương lai".
Cả hai cô đều khẳng định rằng nghề giáo là sứ mệnh cao cả, việc truyền đạt kiến thức và giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ là công việc vô cùng ý nghĩa. Chúc mừng 20/11 tới tất cả các thầy cô! Các thầy cô là những người hùng thầm lặng của đất nước mình!
Nguồn: svvn.tienphong.vn