Năm nay, giải Sinh viên xuất sắc của RMIT Việt Nam thuộc về hai cái tên xịn sò: Nguyễn Thanh Thảo (ngành Ngôn ngữ, cơ sở Nam Sài Gòn) và Hoàng Linh Giang (ngành Quản trị du lịch và khách sạn, cơ sở Hà Nội). Hai bạn này không chỉ học giỏi mà còn đóng góp cho cộng đồng siêu nhiều luôn!
Nguyễn Thanh Thảo - "Chiến binh" bền bỉ không bao giờ bỏ cuộc
Học đôi chuyên ngành tiếng Nhật và Biên phiên dịch cùng lúc mà vẫn là Thủ khoa – nghe thôi đã thấy "khủng" rồi phải không nào? Thảo chính là minh chứng sống cho câu "không gì là không thể" đó các bạn ơi!
Xuất phát điểm của Thảo không hề dễ dàng. Đến từ gia đình có bố mẹ ly hôn từ sớm, nhưng thay vì buồn bã, Thảo quyết tâm tìm ý nghĩa cuộc đời qua việc học và hoạt động tình nguyện. Trong suốt hơn 6 năm, bạn ấy cống hiến hết mình cho Sugar Việt Nam – tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ.
Chủ tịch Sugar Việt Nam - ông Đoàn Thái Thiên Lộc có chia sẻ: "Thảo là một trong những người tận tâm, giàu lòng trắc ẩn và tháo vát nhất mà tôi từng có cơ hội làm việc chung."
Là thủ lĩnh dự án Big Summer Trip, Thảo đã tổ chức chuyến dã ngoại 6 ngày cho 3 mái ấm với 30 tình nguyện viên Việt - Singapore. Dù có rào cản ngôn ngữ, Thảo vẫn kết nối mọi người siêu smooth!
Năm 2019, Thảo nhận Học bổng Thành tích học tập xuất sắc. Giảng viên Eriko Yamato nhớ lại: "Lúc mới vào học, Thảo không phải sinh viên thông thạo nhất. Song chính trí thông minh cảm xúc đã giúp Thảo biến thách thức thành lợi thế."
Thảo còn có bài đăng trên Vinaboo (tạp chí tiếng Nhật), làm trưởng ban tổ chức Ngày hội Biên dịch quốc tế, và là trợ giảng được yêu mến tại RMIT nữa đó!
Khi COVID-19 ập đến năm 2020, Thảo cũng như bao bạn trẻ khác phải đối mặt với khó khăn. Bạn ấy từng phải tạm dừng học để tự hồi phục, hoãn kế hoạch tốt nghiệp. Nhưng rồi Thảo vẫn comeback thành công!
"Đại dịch COVID tuy khó lường nhưng cũng đưa chúng ta đến gần nhau hơn," Thảo chia sẻ. "Dẫu hành trình hai năm qua hết sức dằn xóc, cuối cùng chúng ta cũng cán đích. Tôi vô cùng tự hào!"
Lời nhắn của Thảo gửi 1.100+ tân khoa: "Chúng ta sẽ không ngừng vươn lên dẫu khởi điểm từ đâu. Hãy nâng đỡ những người xung quanh và giúp họ trở thành phiên bản tuyệt nhất của chính mình." Chạm đến tim quá!
Hoàng Linh Giang - Người dẫn dắt thay đổi cho ngành du lịch
Lớn lên trong gia đình ấm áp, Giang được dạy cách đối xử với mọi người bằng tình yêu và lòng nhân ái. "Không có ước mơ nào quá lớn mà không trở thành hiện thực được" – đó là motto mà bố mẹ truyền cho Giang, và bạn ấy đã sống đúng với câu nói đó!
Từ cô gái năm nhất tò mò về du lịch - khách sạn, Giang đã tận dụng tối đa 3 năm tại RMIT. Bạn ấy vừa học giỏi (tốt nghiệp loại Giỏi nha!), vừa xây dựng network khủng trong và ngoài trường.
Giang là người sáng lập kiêm cựu Chủ tịch CLB Quản trị du lịch và khách sạn tại Hà Nội từ năm 2019. CLB có 80+ thành viên và thắng giải Phượng hoàng năm 2019 luôn!
"Đây là nỗ lực không ngừng của tôi để giúp RMIT có chỗ đứng danh giá trên bản đồ thế giới, đồng thời trao quyền cho các bạn trẻ tin tưởng vào bản thân và trở thành người dẫn dắt thay đổi cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch," Giang chia sẻ.
Năm 2021, với vai trò Chủ tịch Hội sinh viên RMIT Việt Nam tại Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương (PATA), Giang tổ chức hội thảo trực tuyến "Vai trò của du lịch và thành phố thông minh trong giai đoạn phục hồi và phát triển" với 1,8K lượt xem trên Facebook và 3,65K lượt xem trên Zoom – con số ấn tượng đó nha!
Năm 2020, team của Giang lọt top 4 bảng Sinh viên trong cuộc thi của Tổ chức du lịch thế giới Liên Hợp Quốc UNWTO nhờ ý tưởng sáng tạo phục hồi ngành du lịch Tây Ban Nha hậu COVID-19. Một năm sau, bạn ấy nhận giải thưởng Lãnh đạo sinh viên danh giá! ️
Giang gửi gắm đến các bạn: "Cuộc đời là cuốn sách mở cho tất cả. Sẽ có nhiều cơ hội bên ngoài nên đừng quá lo lắng mà hãy bắt đầu hành trình riêng của mình."
"Những năm qua khó đoán định vì COVID. Kế hoạch trao đổi sang Melbourne của tôi bị hủy, nhưng bù lại tôi có động lực tham gia cuộc thi quốc tế và làm việc tại PATA," Giang nói.
"Hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn. Sẽ có ngày bạn cảm thấy lạc lối hay cô độc, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng rực rỡ. Nhìn vào gương để nhớ mình là ai và muốn trở thành ai. Chúng ta không bao giờ biết mình có thể đi bao xa và mạnh mẽ thế nào trong việc mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng!"
Ngày 8/4/2022, hơn 270 tân khoa cơ sở Hà Nội đã tự hào nhận bằng tốt nghiệp tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, nâng tổng số tân khoa Khóa 2022 Đại học RMIT Việt Nam lên hơn 1.450 người.
Hai câu chuyện của Thảo và Giang thực sự là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi bạn trẻ: dù hoàn cảnh ra sao, miễn quyết tâm và nỗ lực không ngừng thì mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực! Keep fighting, Gen Z!
Nguồn: svvn.tienphong.vn