CrushNgotReal
New member
Câu trả lời sáng tạo đã giúp nam ứng viên trẻ tuổi vượt mặt các đối thủ một cách ngoạn mục luôn á!
Ai mà đi xin việc chắc cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần phỏng vấn rồi đúng không nè? Bởi vì đây là phần quan trọng nhất, quyết định luôn việc bạn có phù hợp với vị trí đang apply hay không và có làm nhà tuyển dụng ưng ý hay khôngggg.
Nhưng mà chỉ "học tủ" mấy câu hỏi quen thuộc kiểu "Em biết gì về công ty?"/ "Em đã làm công việc này bao giờ chưa?"/ "Em kỳ vọng mức lương là bao nhiêu?"... thì chưa đủ đâu nhé! Giờ các nhà tuyển dụng càng ngày càng khó đoán hơn xưa. Thay vì hỏi những câu thường thường, họ sẵn sàng "troll" các ứng viên bằng loạt câu hỏi trên trời dưới đất, mà đáp án thì ai mà đoán được đâu
Lý Cương - một bạn sinh viên mới tốt nghiệp gần đây đã chia sẻ về trải nghiệm phỏng vấn cực đỉnh của mình. Mọi thứ ban đầu vẫn bình thường lắm, cho đến khi Lý Cương cùng 2 ứng viên khác nhận được cùng một câu hỏi từ interviewer.
"Bạn và đồng nghiệp đi công tác nhưng khách sạn chỉ còn đúng 1 phòng mà phòng này chỉ có 1 giường đơn, bạn sẽ làm gì?", người phỏng vấn hỏi.
Người đầu tiên trả lời là một nữ ứng viên single. Chị ấy đáp: "Nếu người đi cùng em là con gái, em nghĩ giường đơn vẫn đủ cho 2 người nằm nên bọn em sẽ ở chung. Còn nếu là đồng nghiệp nam, vậy em sẽ phân rõ giới hạn, nhắc anh ấy không được nhìn trộm lúc đối phương tắm".
Người phỏng vấn có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời này nên đã cho nữ ứng viên ra ngoài trước rồi.
Ứng viên thứ hai là một anh chàng U40, đã có gia đình. Giống ứng viên đầu tiên, anh này cũng đưa ra hai tình huống. Anh trả lời: "Nếu khách sạn chỉ còn 1 phòng, đồng nghiệp là nam thì bọn anh sẽ người ngủ giường, người trải chăn ngủ đất. Còn nếu đồng nghiệp là nữ, vậy anh sẽ nhường phòng cho chị ấy và xuống sảnh khách sạn nghỉ tạm, anh sẽ không bước chân vào phòng vì dù sao anh cũng đã có gia đình rồi".
Nghe xong, người phỏng vấn gật gật đầu, có vẻ ổn hơn.
Người cuối cùng phỏng vấn chính là Lý Cương. Vốn cảm thấy mình yếu thế hơn 2 đối thủ, lại thấy cả hai đều loay hoay với câu hỏi khó từ interviewer, Lý Cương từ căng thẳng tột đỉnh bỗng dưng... thả lỏng. Bạn ấy bình tĩnh trả lời: "Rất đơn giản ạ. Nếu em và đồng nghiệp đi công tác mà khách sạn này hết phòng, vậy thì em đi tìm khách sạn khác. Sau khi tìm được thì nhắn địa chỉ cho đồng nghiệp, hẹn trước hôm sau sẽ gặp nhau ở đâu, lúc nào, rồi cùng nhau làm việc thôi ạ".
Sau khi nghe câu trả lời của Lý Cương, người phỏng vấn nhận xét nó vừa đơn giản lại vừa thực tế. Sự bình tĩnh xử lý tình huống của bạn ấy cho thấy khả năng giải quyết vấn đề rất tốt, có tiềm năng trở thành một nhân viên xuất sắc. Chính vì vậy, Lý Cương đã là người duy nhất pass vòng phỏng vấn và nhận được offer ngay!
Nguồn: soha.vn