Trong vũ trụ kiếm hiệp huyền thoại của Kim Dung, có những tuyệt kỹ nghe thì "xịn xò" nhưng thực chất là "bẫy tử thần" Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ và Đoàn Dự của Thiên long bát bộ từng suýt "bay màu" vì 2 môn võ công có khả năng "hút" nội lực siêu bá đạo nhưng cũng nguy hiểm không kém!
Hấp tinh đại pháp - Món nợ chết người của Lệnh Hồ Xung
Trong Tiếu ngạo giang hồ, Hấp tinh đại pháp là tuyệt chiêu độc môn của Nhậm Ngã Hành - sếp lớn của Nhật Nguyệt thần giáo. Lệnh Hồ Xung sau này "đu idol" được môn võ này và trở thành 1 trong số ít người có thể "hút máu" nội lực thiên hạ
Cơ chế hoạt động của nó khác hẳn võ công thường: phải tự "xóa sổ" nội lực trong đan điền để tạo "ổ trống", rồi mới hút được chân khí từ người khác vào. Nghe thì pro, nhưng vấn đề là...
Nội lực từ mỗi người một khác, kiểu như bạn cố gắng trộn mắm tôm với phô mai ấy, kết quả là chúng "đánh nhau" trong người luôn Nếu không control được thì sẽ bị kinh mạch rối loạn, đau đớn vô cùng và tẩu hỏa nhập ma.
Nhậm Ngã Hành cuối cùng phải "ra đi trong nước mắt" vì không cân được lượng nội lực hỗn tạp trong người. Lệnh Hồ Xung cũng từng ở vào tình huống nguy tới tính mạng! May quá có Phương Chứng đại sư "carry" bằng Dịch cân kinh, từng bước điều hòa và hóa giải phần nội lực loạn xì ngầu đó.
Bắc minh thần công - Đoàn Dự "đọc kỹ hướng dẫn" nên thoát nạn
Trong Thiên long bát bộ, Bắc minh thần công là hàng hiệu của phái Tiêu Dao do Tiêu Dao Tử sáng tạo ra. Nó cũng thuộc dòng "hút máu" nội lực người khác để buff sức mạnh cho bản thân
Nguyên lý của Bắc minh thần công được ví như biển Bắc - "bao dung" các dòng nước từ khắp nơi. Càng hút nhiều nội lực thì càng "ngầu", tạo lợi thế khủng trong các trận đấu.
Nhưng mà... nghe quen quen nhỉ? Đúng rồi đó, "side effect" cũng tương tự Hấp tinh đại pháp luôn! Hút quá nhiều nguồn chân khí khác nhau mà không hòa hợp được thì cũng mất cân bằng nội tức, thậm chí tẩu hỏa nhập ma như thường
Đoàn Dự có duyên được học Bắc minh thần công nhưng bạn ấy khôn ngoan hơn - sau khi hiểu rõ "mặt trái" của môn võ này, chàng quyết định không đi sâu vào toàn bộ bí kíp. Nhờ đó tránh được drama khi cơ thể phải chứa quá nhiều nguồn nội lực loạn cào cào.
2 tuyệt học, 1 mối nguy: "Càng buff càng nguy"
Hấp tinh đại pháp và Bắc minh thần công đều tạo sức mạnh bằng cách "cướp" nội lực người khác - đây là điểm chung hiếm có trong vũ trụ Kim Dung
Có giả thuyết cho rằng Hấp tinh đại pháp có nguồn gốc hoặc "phỏng theo" Bắc minh thần công, nhưng bị biến tấu theo hướng khác, thậm chí nghiêng về tà đạo. Dù thế nào thì cả 2 đều chứng minh 1 chân lý: khả năng "hút máu" càng mạnh thì yêu cầu kiểm soát nguồn chân khí càng khắt khe!
Nguồn: saostar.vn