2 giờ sáng zoom em gái vẫn chăm chỉ, anh trai hú hồn khi biết sự thật

efb0ba1e2a901c5b6092.jpg


b0d0a4c310fb4c7ba8cc.jpg


Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng hậu quả để lại thì... không đùa được đâu Nhiều học trò vẫn thấp thỏm chờ đáp án chính thức từ Bộ GD-ĐT, phải đợi đến cuối tháng 7 mới có kết quả.

Nhưng plot twist ở đây là có nhiều bạn học sinh do quen với việc cày cuốc ôn thi quá, giờ thi xong rồi mà vẫn... nghiện học! Cứ đến tối là phải lôi sách ra làm bài, không làm là không ngủ được. Câu chuyện của nữ sinh dưới đây chính là minh chứng sống cho việc chăm học quá cũng thành bệnh luôn các bạn ơi

35b281c2cca175393b5f.jpg


Cụ thể, có một anh trai đã lên mạng "cầu cứu" CĐM để xin tips cứu em gái: "Cứu em mình với ạ. Chả là con em mình nó cày học để thi THPT Quốc gia quên ngủ quên ăn, xong bây giờ quay sang nghiện làm đề.

Mình thức giấc 2 giờ sáng thì bàng hoàng thấy con em vẫn ngồi. Vào ngó xem thì thấy làm đề ôn thi THPT mặc dù nó đã thi xong cách đây mấy hôm rồi. Điểm dự đoán khá cao và không có chuyện ôn thi lại. Bây giờ phải làm sao để em nó thoát ra đây ạ?".

Ủa cái này nghe quen quen, giống kiểu "thoát" khỏi cái gì đó vậy Đúng là học quá chăm cũng khổ đấy nha!

Tưởng đâu chỉ có mỗi em này, ai dè bên dưới post có cả tá người chia sẻ chung hoàn cảnh. Nhẹ nhất là do quen thức khuya ôn bài đến 2-3 giờ sáng, giờ muốn ngủ sớm cũng không được. Còn nặng hơn thì vẫn lôi đề ra làm, nhìn thấy sách là "ngứa tay" muốn học ngay

3c8d649f81b2a4accada.jpg


Dân mạng đã hiến kế rất nhiều luôn. Có người gợi ý nếu học giỏi thì lập kênh Facebook, YouTube dạy học, vừa kiếm tiền vừa thỏa mãn đam mê. Hoặc là tự học trước kiến thức đại học, biết đâu thấy khó quá tự nhiên chán học luôn

Một số comment bên dưới bài viết:

• "Ước gì bệnh này có thể lây được. Tôi tình nguyện được lây căn bệnh nguy hiểm này"

• "Me too rồi. Thi xong gần 1 năm trời nhưng thấy đề Toán của các thầy cô vẫn ngứa tay và hì hục làm. Mới đây nhất, thấy thầy chủ nhiệm share bài thi thử Toán cũng lao vào thi, cảm giác như mình vẫn đang là học sinh lớp 12 vậy đó".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top