Chuyện nghe hơi không tưởng nhưng lại có thật nha mọi người ơi! Theo Công an TP Hà Nội thì vào khoảng 12h05 ngày 16/8, Công an xã Trung Giã nhận được tin báo về 2 bé trai đi lạc ở khu vực Cổng chợ Nỷ, thuộc thôn Phố Nỷ.
Ngay sau khi nhận được tin, các chú công an đã nhanh như chớp đưa 2 cháu về trụ sở để chăm sóc, đồng thời khẩn trương tìm kiếm người thân của các em.
Qua xác minh, 2 cháu được xác định là L.Đ.K. (SN 2015) và B.V.H. (SN 2012), cùng ở tại TDP Ấm Diện, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Plot twist đây này: 2 cháu tự đạp xe từ nhà ở Thái Nguyên xuống tận Hà Nội để... chơi! Nhưng vì không thuộc đường nên bị lạc ngay tại khu vực chợ Nỷ luôn. Chắc lúc đó 2 cậu nhóc cũng hoảng lắm đây
Công an xã Trung Giã sau đó đã liên hệ với Công an phường Phổ Yên để phối hợp xác minh, tìm kiếm gia đình. Nhờ sự phối hợp siêu nhanh, chỉ đến khoảng 13h cùng ngày (tức là chỉ mất chưa đầy 1 tiếng đồng hồ), người thân của 2 cháu đã có mặt tại trụ sở Công an xã Trung Giã và đón các em về nhà an toàn rồi!
Xúc động trước sự tận tình, có trách nhiệm của các chú công an, gia đình 2 cháu đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với lực lượng Công an nha.
Sự việc tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và tận tâm của các anh công an cơ sở trong quá trình hỗ trợ người dân. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an "gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ" tiếp tục được lan tỏa, góp phần vun đắp niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an Thủ đô
Nguồn: saostar.vn