Trong vũ trụ võ hiệp Kim Dung, ai cũng biết Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh là hai bộ bí kíp bá đạo nhất nhì võ lâm. Một bên chơi lối chiêu thức biến hóa khó đoán, khắc chế địch như chơi; một bên thì all-in vào nội công thuần hậu, hộ thể cực đỉnh.
Chỉ cần luyện được một trong hai thôi là đã đủ lên hàng "top võ lâm" rồi, nên chuyện một người sở hữu cả hai tuyệt học này luôn là chủ đề gây tranh cãi sôi nổi trong cộng đồng fan Kim Dung.
Trong các phiên bản truyện hiện tại, gần như chẳng có ai luyện trọn vẹn cả hai môn thần công này. Những người từng học Cửu Âm như Quách Tĩnh, Chu Bá Thông, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Chu Chỉ Nhược hay Hoàng Sam nữ tử đều chỉ học lẻ tẻ từng phần. Còn Cửu Dương thì gắn liền với Giác Viễn, Trương Tam Phong, Quách Tương, Vô Sắc thiền sư và nhất là Trương Vô Kỵ. Hai dòng võ học "sinh đôi" này hiếm khi hội tụ trong một người.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Ở bản liên tải cũ, Kim Dung từng set up một hệ thống hoàn toàn khác. Lúc đó, cả Cửu Âm Chân Kinh lẫn Cửu Dương Chân Kinh đều do Đạt Ma tổ sư sáng tạo luôn. Hai bộ kinh một âm một dương, vừa tương sinh vừa tương khắc, không ai hơn ai cả. Cửu Dương mạnh về nội lực, hộ thân, dưỡng khí; Cửu Âm lại bá về chiêu thức kỳ ảo và sát thương. Nếu giữ nguyên setting này, Đạt Ma chính là cao thủ đầu tiên trong vũ trụ Kim Dung sở hữu full bộ hai nguồn võ học đỉnh cao nhất.
Tiếc là Đạt Ma chưa bao giờ thực sự xuất hiện trong truyện Kim Dung. Ông chỉ tồn tại như một huyền thoại, một biểu tượng võ học hơn là nhân vật có màn thể hiện cụ thể. Vì thế, sức mạnh của ông chỉ được hình dung qua những tuyệt học lưu truyền lại. Nếu Cửu Âm và Cửu Dương đều thật sự xuất phát từ Đạt Ma, thì vị tổ sư Thiếu Lâm này không chỉ là ông tổ Phật môn võ học, mà còn có thể là một trong những nhân vật mạnh nhất từng tồn tại (dù chưa từng show hàng).
Người thứ hai gây tiếc nuối hơn nữa là Tảo Địa Tăng trong Thiên Long Bát Bộ. Ông xuất hiện ít ỏi lắm, nhưng chỉ vài trang truyện thôi đã đủ làm lu mờ cả bọn cao thủ đỉnh cao như Tiêu Phong, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn hay Cưu Ma Trí. Không ai biết ông học gì, từ đâu tới, tu luyện kiểu gì cả. Nhưng lớp khí tường ba thước khiến ngay cả chưởng lực của Tiêu Phong cũng khó xuyên phá - chuẩn cảnh giới hộ thể tối cao của Cửu Dương. Cách ông ra tay chế ngự đối thủ, đánh thẳng vào huyệt đạo lại rất giống sự sắc bén hiểm độc của Cửu Âm.
Nếu đặt trong hệ thống cũ, Tảo Địa Tăng hoàn toàn có thể được hiểu là truyền nhân gần nhất của võ học Đạt Ma, người âm thầm hợp nhất tinh hoa Cửu Âm và Cửu Dương. Điều hay ho là Kim Dung không bao giờ nói rõ cả. Chính cái mơ hồ đó khiến nhân vật này càng giống một "ẩn dụ võ học" - đại diện cho cảnh giới siêu việt, vượt xa những cái tên chiêu thức thông thường.
Tuy nhiên, sau các lần sửa truyện, Kim Dung đã thay đổi nguồn gốc của hai bộ kinh. Cửu Âm Chân Kinh được quy về Hoàng Thường, còn Cửu Dương Chân Kinh gắn với một vị cao tăng vô danh sau lần đấu tửu với Vương Trùng Dương. Khi thiết lập mới ra đời, mối liên hệ giữa Đạt Ma, Tảo Địa Tăng và hai bộ thần công cũng bị cắt đứt luôn. Hai nhân vật từng có khả năng đứng ở đỉnh cao "âm dương hợp nhất" vì thế bị xóa sổ khỏi giả thuyết chính thống.
Nguồn: saostar.vn