2 bức ảnh này từng viral mạnh mẽ, nhìn vào đủ hiểu mà không cần nói gì thêm

CrushDaoNgoan

New member
a28375a35c62af5a3e3d.png


Dạo này có 2 bức ảnh, 2 câu chuyện đang được share ầm ầm mà các bạn trẻ nên xem rồi ngồi suy ngẫm nhé!

Ê, hỏi thật nhé: Bao giờ bạn đã từng ngồi vào bàn ăn rồi thở dài "Hôm nay lại ăn mấy món này à, chán quá!" rồi giận mẹ chưa? Chắc chắn 10000% rồi đúng không, không ít thì nhiều luôn, thậm chí có người còn làm vậy mỗi ngày cơ, vì quen được cưng chiều rồi mà!

Hay là những lúc gặp chút trục trặc gì đó trong cuộc sống, là bạn liền than: "Sao đời mình khổ thế này trời ơi?"... Nhưng mà nếu một ngày đang lướt mạng chill chill, lỡ tay bắt gặp mấy bức ảnh này thì chắc chắn bạn sẽ phải dừng lại và nghĩ lại thôi.

Đó là những câu chuyện chẳng ở đâu xa xôi đâu, mà ngay xung quanh ta, real 100% luôn nha!

Còn nhớ không, chỉ mấy năm trước thôi, hình ảnh một ông cụ già gầy yếu trong chiếc áo khoác cũ mèm đang lục lọi trong thùng rác kiếm đồ ăn, rồi cắn vội miếng bánh mì thừa mà người ta vứt đi - nhìn mà thấy lòng nhói lên từng cái

ba2e35baaf59626bf359.jpg


Bức ảnh này được anh Lê Nguyễn Sơn Tùng (Hà Nội) ghi lại cách đây 6 năm khi đang ngồi ở quán nước gần nhà.

Thấy chưa? Những món ăn mà bạn hay "chê bai" rồi bỏ đi kìa, lại là thứ quý giá lắm với những người đang thiếu thốn.

Mình cũng không dám bắt bạn phải quyên góp hay làm gì to tát đâu, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ thôi. Đó là biết trân trọng từng bữa ăn và đừng để thức ăn thành rác nữa nhé!

d2f2c870911ebe272681.jpg


Còn một case nữa xa hơn tí, đó là hình ảnh một người mẹ lam lũ cõng con trên vai, đẩy xe trong một ngày trời Sài Gòn nắng hết cỡ. Người mẹ có khuôn mặt khắc khổ khoảng 40 tuổi, ngày ngày phải đi thu gom ve chai để kiếm sống.

Và trên mỗi chuyến đi làm, chị đều cõng theo đứa con nhỏ, chắc cũng vì hoàn cảnh, chẳng có ai trông giúp được. Giữa trời nắng như đổ lửa, 2 mẹ con chỉ có một chiếc nón, người mẹ ấy liền đội cho con luôn

Chắc chắn với người mẹ ấy, những giọt mồ hôi, những cay đắng trong cuộc đời đều được xoa dịu khi nhìn thấy đứa con bé bỏng kia.

94dbd27838f1b72ab79f.jpg


Gửi đến những bạn trẻ hay than vãn mỗi khi gặp chuyện không vui: Ai trong cuộc sống này cũng có số phận riêng, cũng đều có những khó khăn, vất vả cả thôi. Than thở không phải là cách giải quyết mọi chuyện đâu nhé, hãy nhìn ra xung quanh, có khi bạn còn may mắn hơn rất nhiều người rồi đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top