Nhờ sự kiên trì nỗ lực mà cô gái trẻ này đã gặt hái thành công chỉ sau 3 năm kinh doanh. Câu chuyện của em này xịn xò lắm đó!
Cô gái trẻ "không phải dạng vừa đâu" với đam mê kinh doanh
Dương Nguyệt, 22 tuổi đến từ Thanh Đảo, Trung Quốc là một boss girl thực thụ. Em có quầy bán mì cay nóng tại chợ đêm mà đông nghẹt người luôn. Công việc kinh doanh của em phát triển đến nỗi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, em bán được hàng chục suất ăn cơ!
Đây là năm thứ ba Dương Nguyệt mở gian hàng bán mì cay nóng ở chợ đêm. Em mở từ khi mới là sinh viên năm nhất đại học đó nha. Chia sẻ về trải nghiệm khởi nghiệp ban đầu, em cho biết công thức gia vị cho món mì đặc biệt này do chính em nghĩ ra và dần dần hoàn thiện. Món ăn không chỉ ngon mà còn phù hợp với khẩu vị của người dân nữa!
Dương Nguyệt hào hứng kể: "Lúc đầu, tôi bán mì cay chuẩn vị Tây An. Sau 2 tháng, công việc kinh doanh không phát triển nên tôi quyết định đổi gia vị. Tôi đến Vũ Hán và có dùng thử món mì cay nóng của họ thấy ghiền luôn. Sau khi về Thanh Đảo, tôi lấy công thức làm mì của họ, biến tấu thêm một chút để tạo nên công thức riêng cho mình.
Ngay khi những suất mì đầu tiên được bán ra đã được khách hàng đón nhận nhiệt tình. Công việc kinh doanh từ đó lên như diều gặp gió. Người nọ mách người kia khiến đông đảo người dân biết đến gánh mì của tôi. Dần dần sau đó, khi đã có số vốn nhất định, tôi mới thuê mặt bằng để mở quán".
Số vốn đầu tư cho gánh mì được bố mẹ Dương Nguyệt bỏ ra, dù họ không đồng tình với quyết định của con gái. Bố mẹ muốn em tập trung học, khi đó em đang là sinh viên Học viện Ngoại giao đó (xịn xò chưa!). Họ lo nếu em mở gánh mì sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhưng bằng sự kiên định, Dương Nguyệt đã thuyết phục được bố mẹ.
Sau mỗi ngày học tập ở trường, em lại hì hục chuẩn bị nguyên liệu. Đúng 9h tối, em sẽ đẩy gánh mì tới khu chợ đêm, nơi gần trung tâm thương mại. Em thường bán hàng đến 1-2 giờ sáng hôm sau mới đẩy gánh hàng về nhà nghỉ ngơi (tưởng tượng vừa học vừa làm kiểu này mà choáng!).
"Thời gian đầu chưa quen, tôi không thể dậy đúng giờ đi học vì quá buồn ngủ. Tôi từng định bỏ cuộc giữa chừng nhưng vì đam mê kinh doanh nên tôi vẫn cố gắng tìm cách khắc phục", cô gái trẻ chia sẻ.
Trong suốt 3 năm, ngoại trừ ngày nào thời tiết xấu, Dương Nguyệt mới không đi bán hàng. Còn không, em luôn có mặt lúc 9h tối cùng với gánh mì tại khu chợ đêm. Vì thời gian đầu công việc chưa có nhiều người, em đều phải tự làm mọi việc, từ bán hàng, thu tiền, dọn dẹp,... Tay em chai sạn lại, mùa đông nứt nẻ do phải rửa nhiều bát (khổ thật sự đó các bạn ơi ).
Kiếm tiền tỷ, mua xe sang khi công việc "lên như diều gặp gió"
Trong những ngày đầu khởi nghiệp, Dương Nguyệt lo lắng bị thầy cô, bạn bè, mọi người xung quanh bàn tán. Người khen em nghị lực, người lại chê bai, mỉa mai em khó thành công. Điều này khiến em vô cùng lo lắng, băn khoăn. Nhưng sau đó em vẫn quyết định khởi nghiệp. Và chính những lời bàn tán đó đã trở thành động lực giúp em nỗ lực nhiều hơn (đúng kiểu "haters gonna hate" luôn! ).
Từ một gánh hàng rong nhỏ, giờ Dương Nguyệt đã có 3 nhà hàng lớn rồi nha! Ngoài bán mì cay nóng, em còn bán thêm nhiều đồ ăn vặt khác, cùng các loại nước giải khát. Mọi đồ ăn của quán em đều có hương vị riêng rất đặc biệt. Dần dần thương hiệu "mì cô Dương" có chỗ đứng, được nhiều người biết tới.
Không ai nghĩ một cô gái mới 22 tuổi như Dương Nguyệt lại thành công như vậy đâu nha. Khi nhiều bạn bè ra trường không có việc làm thì em đã kiếm được gần 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm (khoảng 3,2 tỷ đồng đó các bạn ơi - con số "trên trời"! ). Em còn mua được một chiếc ô tô hạng sang để thuận lợi di chuyển nữa. Đó cũng là món quà mà em dành tặng bản thân vì sự kiên trì trong 3 năm qua.
Hơn thế nữa, quán mì nóng cay của Dương Nguyệt do ngày càng đông khách nên thu hút truyền thông tới phỏng vấn liên tục. Nhiều nhà báo, phóng viên tìm tới đưa tin giới thiệu. Theo thời gian, nhiều người bắt đầu liên hệ mua thương hiệu "mì cô Dương" hoặc muốn em chia sẻ công thức nấu ăn riêng luôn (thương hiệu xịn thật rồi! ).
"Khởi nghiệp từ khi còn là cô sinh viên năm nhất thiếu thốn đủ bề: Không có vốn lớn, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực,... tôi chỉ có sự tự tin và tư duy dám nghĩ dám làm. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy rằng không quan trọng xuất phát điểm như thế nào, điều quan trọng là sự kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc", Dương Nguyệt tự hào nói.
Nguồn: kenh14.vn