CrushDaoNgoan
New member
"Trên đường đời, chúng ta hiểu được buông bỏ, bước chân chúng ta nặng trĩu là vì phong cảnh đẹp hơn. Chúng ta vứt bỏ cám dỗ, chúng ta chọn lựa cầu vồng phía trước và ánh nắng sau cơn bão tuyết."
Ảnh minh họa.
1. Thích hưởng thụ là bản năng của con người rồi, nhưng gian khổ cũng là phần không thể thiếu của đời người. Càng trải qua nhiều đau khổ thì càng hiểu được giá trị của niềm vui là gì
2. Vị trí đúng nghĩa trong đời không phải là gần tiền bạc hay quyền lực đâu nha, mà là ở gần linh hồn của mình. Hạnh phúc thật sự không phải là giàu có, cũng chẳng phải mọi chuyện đều suôn sẻ, mà là không hổ thẹn với chính mình
3. Một đời người như một chặng đường dài đầy sóng gió, chúng ta chỉ cần truy cầu một thứ thành công duy nhất: sống hết mình theo cách mình yêu thích thôi
4. Đời người đâu có gì mà toàn như ý đúng không? Cuộc sống cũng không thể nào thỏa mãn hết được. Vì vậy, đừng so sánh với người khác nữa, vì không đáng; đừng quá khắt khe với bản thân, vì sẽ tự làm tổn thương mình; cũng đừng mãi tính toán chuyện cũ nha
5. Thứ đáng sợ nhất trong đời chính là vừa sống vừa hối hận, mà lại không tạo ra được một sự thay đổi nào cả
6. Mèo thích ăn cá nhưng không biết bơi; cá thích ăn giun nhưng không lên được bờ. Đời người chính là vừa có được, vừa mất đi; vừa chọn lựa, vừa phải buông bỏ thôi
7. Lòng người vốn lương thiện, chỉ cần tâm thanh tĩnh thì có thể phân biệt được tốt xấu đúng sai, biết được đâu là điều nên làm và không nên làm
8. Trên đường đời, chúng ta hiểu được buông bỏ, bước chân nặng trĩu là để hướng tới phong cảnh đẹp hơn. Chúng ta vứt bỏ cám dỗ, chọn lựa cầu vồng phía trước và ánh nắng sau cơn bão tuyết
9. Cuộc chiến dài nhất của đời người chính là cuộc chiến của bản thân với chính bản thân mình. Real af!
10. Đời người có một thói quen không tốt là thích so sánh với người khác, xem ai giỏi hơn mình, ai kém hơn mình. Nhưng thực ra, nguồn gốc của nỗi buồn và phiền muộn không phải là đau khổ của người khác, mà chính là thái độ của bản thân bạn đó
11. Đời người có tổn thương, có đau đớn, có ngọt cũng có đắng.
12. Đời người không tính theo độ dài, mỗi lần luân hồi của sinh mệnh đều là một quá trình hoa nở hoa tàn, nên phải nỗ lực phấn đấu để thu được thành công
13. Đường đời, chúng ta luôn đi giữa thành công và thất bại thôi mà
14. Đời người chính là một đoạn hành trình, mang theo gió bụi bốn mùa, phong cảnh chưa biết, và chúng ta đang tu hành trên đường đời này ️
15. Người sống trên đời thì sống thế nào cũng phải sống cho đẹp!
16. Điều quan trọng nhất của người sống trên đời là làm người tốt; hiểu được tự ái, tự trọng; để bản thân có tâm hồn trong sáng và phong phú; đủ sức để thừa nhận đả kích của vận mệnh, cũng xứng đáng với sự ban thưởng của vận mệnh. Nếu làm được như vậy, cũng có thể coi là đã làm chủ nhân của chính vận mệnh mình rồi
17. Cầu mà không được, buông bỏ cũng chẳng xong, được rồi lại không biết trân trọng - đây chính là nỗi bi thương lớn nhất của đời người. Hic
Nguồn: soha.vn