VoiBong7193
New member
Ơ hay, nghe qua đã thấy dạ dày náo loạn rồi đây!
"Người xưa khổ nhỉ, họ đâu có trà sữa hay bánh bông lan trứng muối để nhâm nhi lúc buồn" - bạn mình tâm sự vậy đó.
Nhưng mà thực ra chúng mình nhầm to rồi nha! Hoá ra tổ tiên có nền ẩm thực đa dạng hơn bây giờ nhiều ấy chứ.
Tuy nhiên, nếu xét về độ "unhinged" thì khẩu vị của người xưa phải gọi là "mặn mà" thực sự Thôi không flex nữa, lướt xuống là hiểu liền:
Nhìn cute vậy mà sao nỡ lòng ăm ơm...
Bia này chưa uống đã muốn "ói" rồi á?
Vibe của người xưa: Vui là làm thôi, không care!
Đây chính là McDonald's phiên bản cổ đại đó các bạn ơi
Phải công nhận là người xưa ăn theo kiểu "hardcore" thật
Đọc xong mà choáng váng luôn...
Nhìn bộ mặt mấy món này đã hết muốn nuốt rồi...
Nguồn: soha.vn