Nam sinh thì sơ mi trắng bảnh bao, nữ sinh thì áo dài trắng thướt tha, mà hầu như ai cũng có mặt luôn á - đó là màn reunion cực đỉnh của hơn 500 cựu học sinh trường THPT Trần Phú (Hà Nội) vừa tổ chức họp khóa kỷ niệm 16 năm ra trường đó nha!
Mạng xã hội hay có câu "chia tay khóc ròng, họp lớp chả ai đi" phải không? Thật ra cũng đúng thôi, vì nhiều khi mới ra trường 1-2 năm mà kêu họp lớp gọi mãi không ai rảnh, chứ đừng nói gì đến chuyện tụ họp đông đủ. Vậy mà giờ đây, các cựu học sinh khóa 1998-2001 trường THPT Trần Phú (Hà Nội) đã làm cả MXH phải ghen tị khi có buổi họp khóa với hơn 500 người tham gia, đỉnh của chóp luôn!
Buổi họp khóa kỷ niệm 16 năm ra trường này vừa diễn ra cuối tuần rồi, ngay tại khuôn viên trường xưa yêu dấu. Theo như info thì ngoài những trường hợp bất khả kháng hoặc đang làm ăn xa xôi, còn lại gần như ai cũng có mặt hết ở buổi lễ ý nghĩa này nha!
Không dễ tí nào để sau hơn 15 năm mới có được buổi hội ngộ và tri ân thầy cô như này đâu các bạn ơi. Nhìn vào gương mặt của mọi người là thấy sự háo hức khi được gặp lại bạn bè, thầy cô, cùng ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa. Điểm cộng cuteness x1000 là tất cả đều diện lại đồng phục ngày xưa: nam sinh sơ mi trắng bảnh trai, nữ sinh áo dài trắng dịu dàng như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả hội vui vẻ chụp hình cùng nhau và thầy cô, chắc phải lâu lắm rồi mới có 1 buổi gặp mặt ý nghĩa đến thế này!
Đặc biệt nhất phải kể đến màn tái hiện buổi lễ ra trường năm xưa của các học sinh khóa 1998-2001 trường Trần Phú. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong không khí hoài niệm khi nhìn lại buổi lễ đã diễn ra cách đây tròn 16 năm rồi đó!
Lời chia tay năm nào của học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú khóa 1998-2001.
Nguồn: kenh14.vn