Cách đây 10 ngày, anh em công nhân đang thi công cống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) thì phát hiện ra 150 bộ hài cốt nằm dưới lòng đất. Nhận được tin báo, UBND phường Quang Trung và quận Đống Đa đã yêu cầu dừng thi công ngay lập tức để tập hợp hài cốt và tìm phương án xử lý phù hợp.
Sáng 23/11, phóng viên VTC News ghi nhận hiện trường thì thấy công trình đã được lực lượng chức năng rào chắn cẩn thận, đảm bảo an toàn cho bà con đi lại trong ngõ nhé.
Đến khoảng 10h30 cùng ngày, các bộ hài cốt vẫn đang được tập kết cẩn thận, phủ bạt che kín để chuẩn bị di chuyển tới nơi an nghỉ mới.
Chị Hứa Thị Xuân Liên - Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, đến hiện tại đã xác định có khoảng 150 bộ hài cốt được tìm thấy ở ngõ 167 phố Tây Sơn. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục kiểm đếm và đưa hài cốt vào tiểu sành mới.
Theo thông tin từ người dân sống lâu năm ở đây, đây là tiểu cốt của những người dân bình thường, có niên đại khoảng 50-70 năm trước đây.
Trong thời gian tới, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ di chuyển các tiểu sành về an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) - cách vị trí hiện tại khoảng 60 km.
Dù có chuyện này xảy ra, nhưng cuộc sống buôn bán, sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh vẫn diễn ra bình thường như mọi khi.
Bà T. - một người dân sinh sống và buôn bán lâu năm ở ngõ 167 Tây Sơn chia sẻ: "Người ngoài thấy phát hiện tiểu quách thì lạ lắm, còn tụi mình ở đây đã quen rồi. Khu này ngày xưa là nghĩa trang nhưng không ai biết các tiểu quách có từ bao giờ, nguồn gốc thế nào. Chỉ đến khi xây nhà, làm đường, cải tạo vườn hoa mới phát hiện ra thôi".
Nguồn: soha.vn