CamYeu3134
New member
Chuyện xảy ra ở một làng nhỏ thuộc tỉnh Đông Java, Indonesia khiến ai nghe cũng phải hoảng hốt. Theo The Jakarta Post đưa tin, 15 người dân làng Jati đã xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/5. Nguyên nhân? Là do họ bật nắp quan tài ra để tắm rửa cho người đã khuất theo phong tục truyền thống của địa phương.
Plot twist nghiêm trọng là người trong quan tài chính là bệnh nhân Covid-19 đã mất Dù chính quyền địa phương đã cảnh báo rõ ràng, nhưng dân làng vẫn quyết tâm làm theo truyền thống bất chấp mọi rủi ro.
"Người thân và làng xóm của nạn nhân đã bất chấp mở nắp quan tài, tháo dỡ lớp nhựa bọc quanh để tiến hành nghi thức tắm rửa cho thi thể. Thực sự là quá bất cẩn" – ông Nur Ahmad Syaifudin, lãnh đạo huyện Sidoarjo chia sẻ.
Theo ông Nur, nạn nhân là dân làng đã được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới và qua đời cách đây 2 tuần trong bệnh viện. Thi thể được bọc kín trong lớp nhựa, đặt vào quan tài gỗ rồi chuyển về nhà theo yêu cầu của gia đình. Thế nhưng thân nhân và hàng xóm vẫn mở quan tài ra, lau rửa cho người đã khuất mà không sợ nguy hiểm gì hết
Hậu quả là lực lượng chuyên trách Covid-19 của huyện Sidoarjo phải truy vết khắp làng. Kết quả ra sao? 15 người dương tính, cộng thêm hàng chục người khác phải vào diện theo dõi luôn.
Ông Nur cho biết kết quả xét nghiệm được công bố ngày 16/5 – đúng ngày huyện Sidoarjo ghi nhận 45 ca nhiễm mới, phá kỷ lục của khu vực luôn Giờ làng Jati đã bị phong tỏa hoàn toàn để ngăn virus lan rộng hơn nữa.
Nguồn: kenh14.vn