Khoảng 15 năm trước, cũng chính sách nhà ở xã hội 200 triệu, cũng toàn xe hơi xếp hàng đặt chỗ ầm ầm. Bây giờ lịch sử bắt đầu lặp lại rồi đó mọi người ơi, kèo này thơm quá nhưng không biết AE đã chuẩn bị chưa nhỉ?
Nhiều người đang thắc mắc không biết nhà nước đã chỉ đạo thế nào để dân bớt khổ chưa. Bởi vì nếu không ngăn chặn được tình trạng này, về lâu dài sẽ khó mà an dân được đấy.
Vấn đề nan giải là điều kiện mua nhà thì dân nghèo không đủ điều kiện để mua Trong khi đó, thằng giàu nó mua một lúc vài căn xong cho người nghèo thuê lại. Mà người nghèo sống ở Hà Nội thì phải đợi đến mùa quýt mới mua được nhà luôn :v
Có ý kiến cho rằng đây thực chất là nhà ở thương mại ế hàng chuyển đổi mục đích đấy các bạn ạ. Tung gói hỗ trợ ra để cứu DN bất động sản chứ gì. Dính vào chuyện này là mệt mỏi thêm, khổ thân luôn. Người giàu đâu có ai mua mấy cái này, cho thuê không được, bán cũng không xong nốt
Nguồn: tinhte.vn