KhoaiTutu9836
New member
Crush một ai đó cả 4 năm trời mà chỉ dám ngắm từ xa thì buồn thật đấy! Chính mình đã tự friendzone bản thân rồi còn gì
1. Lười như con sên khi còn đi học
Học hành vẫn là priority number 1 nhé các bạn ơi! Đừng để căn bệnh "lười vận động" theo suốt, không thì sau này ra trường phải than: "huhu giá như hồi đó chăm hơn" thì ối giời ơi
2. Không học thêm ngoại ngữ nào khác
Đây là plot twist lớn nhất luôn á! Ngôn ngữ giờ là combo skill không thể thiếu trong xã hội modern này rồi. Không phải yếu tố duy nhất, nhưng lúc đi xin việc mới thấy "mù tịt" tiếng Anh hay tiếng khác nó ảnh hưởng kinh khủng thế nào đến giá trị bản thân đấy
3. Thích ai đó nhưng không dám thả thính
Thích crush nào đó, nhưng cả 4 năm đại học chỉ dám lén lút nhìn người ta từ xa thì sad quá trời! Điều này đồng nghĩa với việc chính bạn đã tự bỏ đi cơ hội của mình luôn. Vì tình yêu thời sinh viên không quá ngây thơ, nhưng cũng chẳng dính líu gì đến vật chất, tính toán kiểu người lớn... Vibe nó khác hẳn đó!
4. Quá lo về outfit mà quên mất bồi thêm kiến thức
Sẽ thật buồn nếu điều các bạn học hỏi, ganh tị với những bạn khác không phải vì họ giỏi hơn, họ tự tin hơn mà chỉ vì cái áo họ mặc mà bạn cũng từng thèm nhưng không đủ xu mua... Dạo này mọi người đang quá chú trọng flex bên ngoài, mà quên mất rằng cái "chất" sinh viên cần có phải là brain power chứ
5. Không dám switch sang ngành học khác
Dù là vì lý do gì đi nữa, việc không vibe với ngành học của mình nhưng không có gan đổi ngành mới cũng khiến bạn thiệt thòi và không được học những gì mình đam mê. Đây là một trong những regret lớn của rất nhiều sinh viên khi ra trường luôn đó
6. Cứ riêng lẻ một mình hoài
Nếu những ngày tháng đại học sống hòa đồng với bạn bè hơn, tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể hơn thì giờ đây, khi họp lớp, có lẽ các bạn sẽ nhớ tên mình chứ không phải hỏi "bạn là ai nhỉ?"
7. Chưa bao giờ lên sân khấu dù có talent
Bản thân có những năng khiếu nhất định như ca hát, dance, diễn xuất... hoặc một skill gì đó nhưng không bao giờ perform trước đám đông. Chính sự e dè này khiến bạn không thể flex được bản thân với mọi người, cho họ biết bạn là ai chứ!
8. Bỏ lỡ cơ hội đi du lịch
Đại học là khoảng thời gian tuổi trẻ sôi động nhất, việc thỉnh thoảng tụ tập, đi travel cuối tuần cùng hội bạn từ mọi vùng miền, cùng sở thích, chí hướng cũng là những trải nghiệm đáng nhớ lắm... Tiếc là đã vô tình skip nó mất rồi ️
9. Sống kiểu "đi đâu về đâu"
Không có target học hành, định hướng tương lai gì cả, nên giờ đây chẳng có gì trong tay, học chẳng giỏi mà cũng không có kinh nghiệm làm việc hay thành tích nào. Thời gian cứ trôi, kiến thức cũng theo đi mất hút...
10. Cứ so bì với bạn bè mãi
Nếu luôn có mindset này chứng tỏ một điều là bạn không tự tin và thiếu positive về khả năng của bản thân. Và sự thật là, việc này chỉ waste time và khiến chúng ta trở nên toxic hơn thôi
11. Dành quá nhiều thời gian để kêu ca, phàn nàn
Ra trường đi làm, va chạm với thực tế phức tạp mới thấy những ngày tháng trên giảng đường vô lo vô nghĩ thế nào. "Học hành thật là khổ" - tuổi trẻ bồng bột nên mới drama như vậy, giờ đây muốn khổ kiểu đó cũng chẳng được nữa rồi
12. Không mở rộng network
Chúng ta thường tự nhốt bản thân, lười socialize, ngại kết bạn vì không nhìn ra tầm quan trọng của networking. Đôi khi các mối quan hệ cũng mang lại lợi ích bất ngờ cho bạn trên con đường học hỏi, là kênh info về cơ hội job sau này đấy...
13. Skip các hoạt động tình nguyện
Chỉ luôn coi học tập là mục tiêu duy nhất, nên giờ đây tiếc hùi hụi vì không chịu rèn luyện khả năng giao tiếp, từng bước mature qua những hoạt động xã hội. Hóa ra, biết giữ balance mới là cách làm thông minh nhất!
14. Không dám face-to-face "xin lỗi" để rồi mất một friendship đẹp
Những lần cãi nhau trên lớp học, những va chạm trong cuộc sống ở trọ, KTX đôi khi gây nên drama. Tiếc rằng, có khi chúng ta không dám đối mặt với nhau, không có đủ gan nói lời xin lỗi hoặc chấp nhận nó... khiến đối phương tổn thương, một tình bạn đẹp đã mất đi như thế
15. Bỏ qua việc workout và rèn luyện sức khỏe
Đây chính là lý do khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, uể oải và không có động lực bắt đầu mọi thứ. Vì bạn thiếu năng lượng cho một ngày mới để học tập hiệu quả hơn đó nha!
Nguồn: kenh14.vn