Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân đã có sự nghiệp khủng đủ để trở thành "biểu tượng thực lực" của showbiz Việt. Từ sân khấu kịch, truyền hình đến điện ảnh, chị đều để lại dấu ấn riêng bằng kinh nghiệm và skill diễn xuất tích lũy qua hàng chục năm. Thế nhưng, nếu xem điện ảnh là một hành trình riêng, thì Hồng Vân dường như vẫn đang chờ đợi một cột mốc đủ lớn để thực sự hạnh phúc với màn ảnh rộng
Hơn 14 tỷ đồng doanh thu của "Nhà Mình Đi Thôi" có thể coi là một tín hiệu tích cực hơn so với mấy dự án trước đó của chị. Nhưng mà, trong bối cảnh phòng vé Việt liên tục xuất hiện những bộ phim đạt 100, 200, thậm chí 300 tỷ đồng, con số này vẫn chưa thể trở thành niềm vui trọn vẹn với Hồng Vân
"Nhà Mình Đi Thôi" ra mắt vào đầu năm 2026, có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc. Trong phim, Hồng Vân tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất của một nghệ sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm. Tác phẩm cũng nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả, nhưng sau thời gian công chiếu, doanh thu chỉ dừng ở mức hơn 14 tỷ đồng.
Nếu đặt cạnh những dự án trước đó, đây rõ ràng là một bước tiến đáng khen. Năm 2025, "Chốt Đơn!" chỉ thu về khoảng 5 tỷ đồng, trong khi "Cưới Vợ Cho Cha" đạt hơn 9 tỷ đồng. Vì vậy, việc "Nhà Mình Đi Thôi" vượt mốc 14 tỷ đồng cho thấy doanh thu các tác phẩm có sự tham gia của Hồng Vân đã có dấu hiệu khả quan hơn. Nhưng nếu nhìn rộng ra thị trường điện ảnh Việt, câu chuyện lại hoàn toàn khác
Những năm gần đây, khán giả đã chứng kiến hàng loạt bộ phim liên tục phá đảo phòng vé. Những cột mốc 100 tỷ đồng từng được xem là "đỉnh cao" giờ đã trở nên quen thuộc. Nhiều tác phẩm thậm chí lên tới 200 hay 300 tỷ đồng, tạo nên cuộc đua doanh thu ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh ấy, hơn 14 tỷ đồng rõ ràng chưa đủ để tạo nên một dấu mốc đáng nhớ
Điều khiến khán giả tiếc nuối hơn là người đứng phía sau những vai diễn ấy lại là NSND Hồng Vân - một trong những nghệ sĩ gạo cội và có thực lực bậc nhất của làng giải trí Việt. Chị không thiếu kinh nghiệm, không thiếu tình cảm của công chúng và càng không thiếu khả năng hóa thân vào nhân vật.
Nhưng mà điện ảnh là một cuộc chơi mà tên tuổi cá nhân chỉ là một phần trong công thức thành công thôi. Kịch bản, đạo diễn, cách kể chuyện, chiến lược quảng bá, thời điểm phát hành và thị hiếu khán giả đều có thể quyết định số phận của một tác phẩm.
Vì vậy, sẽ không fair nếu chỉ nhìn vào doanh thu để đánh giá Hồng Vân. Tuy nhiên, với riêng nữ nghệ sĩ, những con số này vẫn gợi lên một sự tiếc nuối nhất định khi Hồng Vân đã có một sự nghiệp quá đồ sộ nhưng vẫn chưa sở hữu thật nhiều tác phẩm điện ảnh tạo nên hiệu ứng phòng vé tương xứng. Hơn 14 tỷ đồng vì thế giống như một bước tiến, nhưng chưa phải đích đến
Có lẽ, điều Hồng Vân đang cần không phải là xuất hiện trong thật nhiều bộ phim, mà là một vai diễn thực sự phù hợp. Một nhân vật đủ chiều sâu, một kịch bản đủ hấp dẫn và một tác phẩm có khả năng chạm đến thị hiếu số đông có thể giúp chị biến kinh nghiệm hàng chục năm làm nghề thành một cú hích mới trên màn ảnh rộng.
Đáng mừng là Hồng Vân vẫn chưa dừng lại. Sau "Nhà Mình Đi Thôi", chị sẽ tiếp tục trở lại với "Lên Hương" của đạo diễn Khương Ngọc. Đây được xem là cơ hội tiếp theo để Hồng Vân tìm kiếm một cột mốc mới trong hành trình điện ảnh. Đặc biệt, vai diễn được tiết lộ có nhiều thử thách, đòi hỏi nữ nghệ sĩ phải nỗ lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều đó cho thấy ở tuổi 60, Hồng Vân vẫn còn nguyên khát vọng được thử sức và chinh phục khán giả
Có thể hơn 14 tỷ đồng chưa thể mang đến cho NSND Hồng Vân niềm hạnh phúc mà chị mong đợi ở điện ảnh nhưng con số ấy cũng không phải dấu chấm hết. Nó có thể đơn giản là một bước nhỏ trên hành trình dài mà Hồng Vân vẫn đang kiên trì theo đuổi.
Và sau những lần chưa gặp may, điều khán giả chờ đợi có lẽ là một ngày Hồng Vân tìm được đúng bộ phim dành cho mình. Một tác phẩm đủ hay để khán giả nhắc đến, một vai diễn đủ ấn tượng để trở thành dấu ấn và nếu may mắn, một cột mốc doanh thu đủ lớn để chị có thể mỉm cười nhìn lại hành trình điện ảnh của mình
Nguồn: saostar.vn