BossNangHN
New member
Tổng hợp những khoảnh khắc "chill cảm xúc" nhất trong lịch sử World Cup nè các bạn ơi!
World Cup 1958 - Pele 17 tuổi quá đỉnh luôn á
World Cup 1958 chính là lần đầu thế giới được chứng kiến tài năng của Vua bóng đá Pele đó nha. Tuổi mới 17 mà anh ấy đã "khuynh đảo" sân cỏ, khiến khán giả phải mê mẩn. Những bàn thắng của Pele giúp Brazil lần đầu tiên vô địch World Cup. Từ đó kỷ nguyên Brazil bắt đầu và Pele mãi mãi đi vào huyền thoại rồi!
World Cup 1962 - Trận đấu kinh hoàng ở Santiago
Đây là một trong những trận đấu "drama" nhất lịch sử World Cup luôn ấy. Chile gặp Italia mà hai đội toàn tập trung vào... đánh nhau chứ không phải đá bóng. Italia bị đuổi 2 người, còn Sanchez bên Chile thì đấm vỡ mũi cầu thủ Italia nữa. Có thể nói đây là trang đen trong lịch sử World Cup đó
World Cup 1966 - Bàn thắng "ma" của tuyển Anh
Bàn thắng này giúp tuyển Anh vô địch World Cup lần duy nhất đến giờ đấy. Nhưng mà sự thật là bóng chưa qua vạch vôi, chỉ có trọng tài "tưởng tượng" ra thôi Đến giờ công nghệ phát triển rồi mà những sai lầm của trọng tài vẫn là một phần không thể thiếu của bóng đá nha!
World Cup 1970 - Cú sút huyền thoại của Carlos Alberto
Một bàn thắng được đánh giá là hoàn hảo nhất World Cup, thậm chí còn đỉnh hơn cả pha solo của Maradona nữa kìa. Vì để ghi được bàn thắng đó, Brazil đã tập hợp đủ mọi thứ: kỹ thuật, tốc độ, sự quyết đoán và phối hợp ăn ý cực kỳ
World Cup 1974 - Johan Cruyff quá xịn xò
Tuy Hà Lan chưa bao giờ vô địch World Cup nhưng Johan Cruyff xứng đáng là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử giải đấu rồi. Cách anh ấy chơi bóng khiến cả thế giới phải "mê mẩn" luôn. Kỹ thuật siêu việt kết hợp với cảm hứng bóng đá vô tận, bá cháy quá trời!
World Cup 1978 - Giấy vệ sinh ngập tràn sân
Lần đầu tiên fan bóng đá nghĩ ra cách ném giấy vệ sinh để thể hiện sự cuồng nhiệt. Các khán đài ở Argentina ngập trong màu trắng của giấy vệ sinh luôn. Cách cổ vũ "độc lạ" này sau đó trở thành trend cho fan bóng đá khắp thế giới học theo nha!
World Cup 1982 - "Đồ tể" Schumacher
Nếu phải tìm người chơi xấu nhất lịch sử World Cup thì đó chính là Harald Schumacher. Cú vào bóng kinh hoàng của thủ môn này làm Battiston bất tỉnh và gãy luôn 3 cái răng. So với ổng thì Gattuso, Pepe còn "hiền" chán
World Cup 1986 - Maradona huyền thoại
Còn ai khác ngoài Maradona chứ! Cậu bé vàng của bóng đá thế giới đó nha. Những gì anh ấy làm được ở World Cup quá ấn tượng đến nỗi Argentina mấy chục năm nay vẫn chưa tìm được người kế thừa. Ai mà có thể vừa ghi bàn bằng "bàn tay của Chúa" vừa có được pha solo đẹp nhất lịch sử World Cup chứ? Chỉ có Maradona thôi!
World Cup 1990 - Mùa hè Italia bất hủ
Tuyển Ý không thể vô địch World Cup, nhưng bài hát "Mùa hè Italia" thì trở thành số một trong lịch sử giải đấu rồi. Chưa có ca khúc nào vừa sôi động, vừa sâu lắng và "đốt cháy" cảm xúc fan như vậy. Giờ cứ nghe "Mùa hè Italia" là nghĩ ngay đến World Cup với niềm vui khó tả
World Cup 1994 - Roberto Baggio đau lòng
Không phải đội vô địch Brazil mà chính kẻ thua cuộc Italia mới khiến fan xúc động nhất. Roberto Baggio - người hùng đưa Italia vào chung kết. Nhưng cũng chính Tóc đuôi ngựa thần thánh này đá hỏng quả penalty định mệnh, khiến giấc mơ vô địch tan vỡ. Hình ảnh Baggio đứng thẫn thờ sau trận chung kết là một trong những khoảnh khắc "ám ảnh" nhất World Cup
World Cup 1998 - Bí ẩn Ronaldo
Pháp vô địch hoàn toàn xứng đáng thật. Nhưng cơn động kinh của Ronaldo năm đó vẫn là bí ẩn lớn nhất giải đấu. Đến giờ vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng cho sự cố này. Vì ngay cả Người ngoài hành tinh Ronaldo cũng tránh nói về chuyện đó
World Cup 2002 - Rivaldo "ảo thuật gia" ăn vạ
Cầu thủ ăn vạ là một phần của bóng đá rồi. Nhưng ở giải 2002, Rivaldo đã đạt đỉnh cao nghệ thuật giả vờ luôn. Bóng đá vào chân mà anh ôm mặt đau đớn, khiến đối phương nhận thẻ đỏ oan uổng. Pha ăn vạ của Rivaldo xứng đáng vào sách giáo khoa "Mánh khóe bóng đá" rồi
World Cup 2006 - Zidane anh hùng và tội đồ
Giải đấu cuối cùng của Chàng hói huyền thoại. Phong độ đỉnh cao giúp Pháp vào chung kết. Zidane ghi bàn mở tỷ số cho Những chú gà trống, tất cả đều tươi sáng. Nhưng bi kịch xảy ra khi anh húc đầu vào Materazzi, nhận thẻ đỏ và Pháp thua trên chấm 11m. Cách Zidane chia tay bóng đá phải nói là "độc nhất vô nhị" thật sự
World Cup 2010 - Cái chết của bóng đá đẹp
Hà Lan - biểu tượng của bóng đá đẹp, luôn chơi hết mình. Nhưng tại Nam Phi 2010, fan phải chứng kiến một Hà Lan vô cùng "xấu xí". Đó là nỗi đau của fan Cơn lốc màu da cam và cũng là nỗi đau chung của thế giới bóng đá. Cuối cùng, thành trì của bóng đá đẹp cũng không cưỡng lại được sức hút của danh hiệu và tự phá bỏ truyền thống
Nguồn: soha.vn