XuBibi4972
New member
Đường Thượng Quân được dân tình Trung Quốc phong tặng danh hiệu "nam thần thi cử" với câu chuyện cày cuốc 12 năm liền chỉ để đậu Đại học Thanh Hoa - một trong những trường đại học xịn xò nhất bên đó. Và năm nay? Năm thứ 13 luôn các bạn ơi!
Sinh ra ở một làng núi nghèo ở Quảng Tây, với ước mơ thoát khỏi cuộc sống núi rừng và được học trường đại học đỉnh cao, Đường Thượng Quân đã quyết tâm phải chinh phục Đại học Thanh Hwa bằng được.
Từ 2009 đến giờ, anh đã tham gia tổng cộng 13 kỳ thi cao khảo (kỳ thi đại học của Trung Quốc), nhưng dù đã rời xa dãy núi quê nhà, bản thân anh lại không thể vượt qua được "ngọn núi" trong tâm trí mình.
Đường Thượng Quân là con út trong gia đình đông anh chị em ở khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây. Mẹ làm nông, bố từng là giáo viên tiểu học nhưng đã nghỉ việc. Cả nhà sống nhờ vào nghề cạo nhựa thông của bố - nghe đã thấy khó khăn rồi
Vì nhà nghèo, Đường Thượng Quân từ bé đã phải ngoan hiểu chuyện lắm. Anh theo cha mẹ lên nương trồng lạc, ngô, mía và nhiều thứ khác. Mùa đông, anh phải gánh mía hơn 40kg từ trên núi xuống chân núi - tưởng tượng đã thấy nặng rồi nhưng anh không hề than vãn. Bởi trong lòng, anh luôn quyết tâm phụ giúp bố mẹ, chăm học để rời khỏi xóm núi nhỏ bé này.
Mẹ anh cũng vì mong con cháu học giỏi nên hay lên chùa cầu xin gia tiên phù hộ cho các con đậu Đại học Thanh Hoa. Từ đó, ước mơ "được học ở Thanh Hwa" đã ăn sâu vào tâm trí Đường Thượng Quân.
Bắt đầu đi học từ 8 tuổi, Đường Thượng Quân luôn học giỏi, top đầu liên tục. Sau đó được nhận vào trường THCS tốp tốp của vùng với thành tích số 1 trong thị trấn luôn nhé!
14 tuổi, Đường Thượng Quân lên xe rời khỏi núi, tưởng đời sẽ đổi khác, ai ngờ lại bị một "ngọn núi" khác tên là "kỳ thi cao khảo" trói buộc cả thanh xuân
Tháng 6/2009, lần đầu đời anh thi đại học. Với 372 điểm, anh chỉ đủ điểm vào những trường... không mấy nổi. Không chịu, anh giấu gia đình không đi học mà quyết tâm thi lại!
Nhưng không ai ngờ rằng, hành trình chinh phục Thanh Hwa của anh kéo dài đằng đẵng suốt nhiều năm sau đó...
Vì giấc mơ Thanh Hwa, những năm sau đó dù đậu vào nhiều trường danh tiếng như Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam, Đại học Cát Lâm, Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, Đại học Quảng Tây... Đường Thượng Quân vẫn không chịu đi học!
Năm 2020, khi đạt 619 điểm trong kỳ thi cao khảo, Đường Thượng Quân vẫn chưa hài lòng. Bởi anh nghĩ rằng, đã đạt điểm cao thế này rồi, năm sau chắc chắn sẽ vào được Thanh Hwa mất thôi.
Đến năm nay, khi đã 33 tuổi (!), Đường Thượng Quân lần thứ 13 tham dự kỳ thi và trúng tuyển vào chuyên ngành kỹ sư xây dựng của Đại học Quảng Tây với 591 điểm - cách 90 điểm so với điểm chuẩn của Thanh Hwa.
Trải qua bao lần fail, Đường Thượng Quân vẫn chưa chịu bỏ cuộc và dự định... thi lại năm sau, dù anh chị trong nhà khuyên nên đi học đi. Thậm chí, mẹ già 73 tuổi giờ không còn quan tâm con học trường nào nữa, bà chỉ mong anh sớm ổn định sự nghiệp, lập gia đình như bao người khác thôi
Chỉ vì muốn đậu trường top, dành cả tuổi trẻ để thi lại đại học liệu có đáng?
Câu chuyện của Đường Thượng Quân gây bão khắp mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những lời khen ngợi sự kiên trì của anh chàng 33 tuổi, nhiều người lại cho rằng anh quá cố chấp và ích kỷ. Họ nói rằng theo đuổi ước mơ là tốt, đáng khen, nhưng ước mơ cũng cần đi đôi với thực tế chứ. Đường Thượng Quân không thể chỉ nghĩ cho riêng mình mà cần nghĩ cho mẹ già nữa.
Một số người khác cũng đặt câu hỏi: giờ anh đã 33 tuổi rồi, nếu đậu đại học, tốt nghiệp ra cũng gần 40. Lúc đó liệu còn ai muốn tuyển anh vào làm không?
Đường Thượng Quân từng chia sẻ anh không hối hận khi đã 13 năm cày thi cao khảo. Nếu không phải Thanh Hwa, học ở những trường khác với anh không có ý nghĩa gì cả.
Đường càng đi càng hẹp, dù nhiều người không đồng tình với con đường anh chọn, anh vẫn muốn tiếp tục chinh phục nó.
Cuối tháng 7 năm nay, Đường Thượng Quân về quê. Sau bao nhiêu năm, đường về nhà đồi núi vẫn xanh tươi nhưng đường đời thì thăng trầm. Sau 13 năm, con đường đất về nhà đã thành đường xi măng rồi, riêng chỉ có Đường Thượng Quân vẫn đang mắc kẹt trong kỳ thi cao khảo, mắc kẹt trong giấc mơ Thanh Hwa của mình. Không biết chặng đường phía trước, anh chàng 33 tuổi này sẽ còn phải đi bao xa nữa mới đến đích? ️
Theo Sohu
Nguồn: kenh14.vn