Đúng 12 phút căng như dây đàn đấy! Đó chính là khoảng thời gian tàu thăm dò Chang'e-4 (hay còn gọi là Hang Nga-4) đã hạ cánh thành công xuống miệng núi lửa Von Kármán ở lưu vực Nam Cực-Aitken, thuộc mặt tối của Mặt Trăng, lúc 10:26 sáng ngày 3/1/2019 (giờ Bắc Kinh). Chill thôi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại nha các bạn!
Khác với sứ mệnh Chang'e-3 năm 2013 bay theo quỹ đạo parabol để xuống mặt sáng Mặt Trăng, lần này Chang'e-4 phải hạ cánh gần như thẳng đứng, ông Wu Weiren - trưởng kỹ sư của Chương trình thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc cho biết. Ông còn nói thêm đây là thử thách cực kỳ khó với thời gian ngắn, độ khó và rủi ro cao lắm luôn!
Vậy làm sao để hạ cánh an toàn? Chang'e-4 đã "flex" kỹ năng bay ở 3 độ cao khác nhau trước khi chạm đất nhé:
• Ở độ cao 2000m: Camera của Chang'e-4 chụp lung tung để check xem có chướng ngại vật nào không
• Ở độ cao 100m: Chang'e-4 bay lơ lửng (kiểu hover ấy) để tìm các vật cản nhỏ hơn và đo độ dốc. Sau khi tính toán xong, nó tìm được vị trí an toàn nhất rồi tiếp tục xuống
• Ở độ cao 2m: Động cơ tắt, Chang'e-4 đáp xuống bằng 4 chân đệm chống sốc. Done!
Với chế độ lái tự động xịn xò, tàu Chang'e-4 đã hạ cánh mượt mà xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Cùng lúc đó, vệ tinh chuyển tiếp Quequiao đang đứng ở quỹ đạo Điểm Lagrange thứ hai (L2) của Mặt Trăng (cách Mặt Trăng khoảng 65.000 km) đã truyền hình ảnh quá trình hạ cánh về trung tâm chỉ huy ở Trái Đất.
Hình ảnh cận cảnh đầu tiên của mặt tối Mặt Trăng được chụp bởi camera giám sát trên tàu lúc 11:40 sáng (giờ Bắc Kinh), theo Tân Hoa Xã. Nguồn: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA).
Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết trung tâm kiểm soát tại Bắc Kinh sẽ chọn thời điểm thích hợp để cho robot tự hành tách khỏi tàu Chang'e-4, thực hiện nhiệm vụ khám phá bề mặt miệng núi lửa Von Kármán.
Sau 12 phút nghẹt thở đó, các nhà khoa học CNSA cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thành công này chính là động lực để Trung Quốc thực hiện nhiều nghiên cứu mang tầm vũ trụ hơn nữa!
Còn với lịch sử ngành du hành/khám phá vũ trụ thì sao? Sự kiện Chang'e-4 đổ bộ thành công chính thức đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử nhân loại đặt chân lên mặt tối bí ẩn này đấy!
Mấy điểm highlight cần biết về sứ mệnh này:
1. Ngày 8/12/2018, Trung Quốc phóng tàu thăm dò Chang'e-4 lên Mặt Trăng. Tên lửa Long March 3B mang theo Chang'e-4 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, TQ.
2. Sứ mệnh Chang'e-4 bao gồm: một tàu đổ bộ, một robot tự hành trên mặt đất và một vệ tinh chuyển tiếp liên lạc Quequiao.
3. Hình ảnh tàu đổ bộ Chang'e-4 trong sứ mệnh đi vào lịch sử hàng không Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung.
4. Robot tự hành trong sứ mệnh Chang'e-4 được thiết kế tương tự robot Yutu của sứ mệnh Chang'e-3 năm 2013, khi thăm dò nửa sáng của Mặt Trăng.
5. Chang'e-4 không "cô đơn" đâu nhé! Để truyền tải thông tin và hình ảnh về Trái Đất, Trung Quốc đã phóng vệ tinh chuyển tiếp liên lạc Quequiao hồi tháng 5/2018 lên quỹ đạo Điểm Lagrange thứ hai (L2) của Mặt Trăng.
Tại sao lại cần vệ tinh chuyển tiếp? Vì ở mặt tối Mặt Trăng, các tín hiệu radio hoàn toàn bị "câm lặng" luôn. Trung Quốc đã "giải được bài toán khó" này cực kỳ thông minh!
6. CNSA còn thiết kế Infographic xịn sò thể hiện hành trình từ lúc phóng tàu Chang'e-4 đến lúc hạ cánh xuống bề mặt mặt tối Mặt Trăng.
Ngay cả Jim Bridenstine - Giám đốc NASA cũng phải công nhận: "Xin được chúc mừng đội ngũ chuyên gia thuộc sứ mệnh Chang'e-4. Cuộc đổ bộ thành công xuống mặt tối Mặt Trăng của Trung Quốc đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại. Đây thực sự là một thành tựu vô cùng ấn tượng!"
Nguồn: gamek.vn