Ối giời ơi, may quá phải không mấy bà, có những đứa bạn thân luôn sát cánh bên mình mỗi khi cuộc đời "toang" tung, cùng chia sẻ từ vui đến buồn? Nhưng mà đỉnh hơn nữa là khi có một người bạn thân khác giới nhaaa!
Nhiều người còn nói bạn thân nam giống như loài sinh vật quý hiếm cần được bảo vệ luôn cơ đấy. Thế thì còn chờ chi nữa mà không quay sang ôm cậu bạn thân của bạn một cái thật chặttt, cậu ấy xứng đáng nhận về cả núi lời cảm ơn đó nha!
1. Điều đầu tiên, cảm ơn cậu vì đã luôn anh anh em em cùng tớ dạo khắp phố phường mỗi khi tớ chán đời nhất. Và cũng cảm ơn vì đã liệt một mỹ nữ như tớ đây vào danh sách huynh đệ cắt máu ăn thề của cậu, hihi!
2. Biết ơn lắm khi cậu đã để tớ thoải mái ngủ trên giường cậu mà không đạp tớ xuống đất, hay cả lúc để tớ vô tư ngủ trên vai quên cả lối về luôn ấy.
3. Cũng cảm ơn vì đã chẳng gây tí sóng gió nào cho cuộc đời drama dài tập của tớ. Phim truyền hình gì mà căng thế này!
4. Hãy cứ cảnh báo tớ rằng đứa nào nói xấu hay chơi trò giả tạo với tớ nha. Biết ơn vô cùng luôn á!
5. Ờ thì cũng tạ ơn cậu lắm đấy khi chính cậu là đứa kể cho tớ nghe mấy chuyện bậy không tả, mấy chuyện mà đáng nhẽ ra tớ chẳng bao giờ phải nghe... Trời ơi!
6. Nhưng cũng chính là cậu, người ở bên tớ nghe mấy câu chuyện bi đát của riêng tớ, và tớ thề tớ hứa sẽ không xì mũi lên áo phông của cậu nữa đâu...
7. Tớ cũng vui vô cùng mỗi khi cậu thật lòng khen sao hôm nay tớ xinh thế ♥ Khen thêm đi nào!
8. Vui hơn cả là cậu đã hy sinh cùng tớ "tọng" hàng đống thức ăn nhanh chẳng tốt cho sức khỏe tẹo nào mà chỉ để tớ cảm thấy tốt hơn sau khi nhịn ăn hàng tuần liền. Và tất nhiên, tớ sướng nhất là lúc cậu nhường tớ miếng pizza cuối cùng đó!
9. Cảm ơn vô cùng khi lôi kéo dụ dỗ tớ đi tập gym trong lúc hè để giảm béo... dù tớ cũng chỉ kiên trì được mấy ngày thôi hehe.
10. Cảm ơn lắm vì tất cả những lời khuyên thẳng thắn, bộc trực và thật thà nhất mà cậu đã dành cho tớ. Đúng người đúng thời điểm luôn!
Nguồn: soha.vn
Nhiều người còn nói bạn thân nam giống như loài sinh vật quý hiếm cần được bảo vệ luôn cơ đấy. Thế thì còn chờ chi nữa mà không quay sang ôm cậu bạn thân của bạn một cái thật chặttt, cậu ấy xứng đáng nhận về cả núi lời cảm ơn đó nha!
1. Điều đầu tiên, cảm ơn cậu vì đã luôn anh anh em em cùng tớ dạo khắp phố phường mỗi khi tớ chán đời nhất. Và cũng cảm ơn vì đã liệt một mỹ nữ như tớ đây vào danh sách huynh đệ cắt máu ăn thề của cậu, hihi!
2. Biết ơn lắm khi cậu đã để tớ thoải mái ngủ trên giường cậu mà không đạp tớ xuống đất, hay cả lúc để tớ vô tư ngủ trên vai quên cả lối về luôn ấy.
3. Cũng cảm ơn vì đã chẳng gây tí sóng gió nào cho cuộc đời drama dài tập của tớ. Phim truyền hình gì mà căng thế này!
4. Hãy cứ cảnh báo tớ rằng đứa nào nói xấu hay chơi trò giả tạo với tớ nha. Biết ơn vô cùng luôn á!
5. Ờ thì cũng tạ ơn cậu lắm đấy khi chính cậu là đứa kể cho tớ nghe mấy chuyện bậy không tả, mấy chuyện mà đáng nhẽ ra tớ chẳng bao giờ phải nghe... Trời ơi!
6. Nhưng cũng chính là cậu, người ở bên tớ nghe mấy câu chuyện bi đát của riêng tớ, và tớ thề tớ hứa sẽ không xì mũi lên áo phông của cậu nữa đâu...
7. Tớ cũng vui vô cùng mỗi khi cậu thật lòng khen sao hôm nay tớ xinh thế ♥ Khen thêm đi nào!
8. Vui hơn cả là cậu đã hy sinh cùng tớ "tọng" hàng đống thức ăn nhanh chẳng tốt cho sức khỏe tẹo nào mà chỉ để tớ cảm thấy tốt hơn sau khi nhịn ăn hàng tuần liền. Và tất nhiên, tớ sướng nhất là lúc cậu nhường tớ miếng pizza cuối cùng đó!
9. Cảm ơn vô cùng khi lôi kéo dụ dỗ tớ đi tập gym trong lúc hè để giảm béo... dù tớ cũng chỉ kiên trì được mấy ngày thôi hehe.
10. Cảm ơn lắm vì tất cả những lời khuyên thẳng thắn, bộc trực và thật thà nhất mà cậu đã dành cho tớ. Đúng người đúng thời điểm luôn!
Nguồn: soha.vn