CrushKeoOfficial
New member
Tụi mình tổng hợp mấy kinh nghiệm nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng mà các bạn sĩ tử cùng ba mẹ phải biết nha (tuy hơi cũ nhưng vẫn xài ngon lành đó).
12 năm cắm đầu vào sách vở cộng thêm 5 năm mẫu giáo cày cuốc, cuối cùng cũng đến ngày bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời người: Kỳ thi Quốc gia năm 2016, lấy kết quả xét tốt nghiệp, đại học, cao đẳng. Dù kết quả thế nào thì đó cũng là công sức của các bạn sau mấy mươi năm học hành, trải qua cả trăm cuộc thi, là nỗi lo lắng lẫn kỳ vọng của ba mẹ.
Chúc các bạn thi cử thuận lợi, đạt điểm cao thôi chứ đừng để vì những sơ suất không đáng có mà phí cả thanh xuân nhé! Dưới đây là mấy kinh nghiệm nhỏ mà sĩ tử cùng người nhà cần lưu gấp (tuy hơi cũ nhưng vẫn hữu ích lắm đó).
Dành cho thí sinh
Đi thi nhớ mang theo bên mình:
1. Thẻ dự thi, chứng minh thư. Điện thoại quên thì còn được nhưng mấy thứ này mà quên là toang đó. Những kỳ thi năm trước, có vài bạn quên thẻ dự thi hoặc CMND nên không được vào phòng thi, phải đạp xe về nhà lấy gấp. May thì kịp, không may thì khỏi thi luôn chưa kể mấy trường hợp gặp tai nạn hoặc trở ngại trên đường mà không đến kịp (quên là trả giá đắt đó nhen).
2. Kỳ thi này là thi quốc gia, thi với người lạ chứ không phải thi ở trường lớp mình, thiếu gì đâu có mượn bạn bên cạnh được đâu nên nhớ mang theo nhiều bút, đủ đồ dùng, thừa vẫn hơn thiếu vì vào phòng thi không có ai cho mượn đâu ạ.
3. Trong bất kỳ tình huống nào, bình tĩnh là điều cực kỳ quan trọng, đừng nói gì đến thi cử. Cùng với kiến thức, khả năng, tư duy thì bình tĩnh chiếm tới 30% kết quả đấy!
4. Ngoại giao phòng thi tốt sẽ giúp bạn khá nhiều trong thi cử, nhưng nhớ là đừng tin ai tuyệt đối, hãy học cách tin tưởng bản thân dù có sai cũng không hối tiếc, chứ đừng vì tin bạn bên cạnh mà sai thì ăn hận không kịp luôn á.
5. Mấy bạn sống ảo hay cú đêm thì hãy sống lại vài hôm đi nha. Thức đêm, online muộn, than vãn, kể lể, khoe khoang, rep comment... trên Facebook, Instagram... không giúp bạn đỗ đại học đâu, thay vào đó hãy ăn nhiều, ngủ sớm, "bế quan tỏa cảng" với xã hội thì hôm sau đi thi tư tưởng, sức khỏe ổn định sẽ tốt cho bạn hơn nhiều.
Dành cho phụ huynh và sĩ tử
6. Gần thi chắc thấy cái gì mình cũng thiếu, cũng chưa học kỹ rồi lo lắng, cầm sách đọc thêm lung tung, nhưng học thì cũng học mấy mươi năm rồi, đừng cố thêm vài hôm cũng không thêm được gì mấy mà chỉ loạn kiến thức lên thôi (đây là đa số nha còn những bạn đặc biệt thì không tính vào đây, các bạn có thể làm theo ý mình) nên cứ mạnh dạng buông sách đi, ba mẹ cũng đừng lo lắng quá, hãy làm sao tạo cho con thuận lợi và tư tưởng thoải mái, tự tin nhất thì các con sẽ đạt kết quả tốt.
7. Về ăn uống cần hết sức cẩn trọng, tốt nhất là ăn đồ tự nấu, thực phẩm rõ nguồn gốc. Với những bạn phải ở trọ, không có điều kiện nấu thì nên ăn những thực phẩm có nguồn gốc, những chỗ ăn tin tưởng. Chịu đắt hơn một chút cũng được chứ đừng rẻ một tí mà đang thi bị đau bụng hay ngộ độc thì không đáng đâu ạ.
8. Còn về vấn đề ăn sáng, xôi đậu, đỗ... thì cũng tốt thôi nhưng mà hơi nóng, nếu có thể thì nên ăn sáng nhẹ nhàng, vừa vừa là tốt nhất.
9. Công tác di chuyển là tối quan trọng, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tại các cụm thi rất đông, hiện tượng ùn tắc rất dễ xảy ra. Nếu không biết đường thì hỏi người xung quanh nha. Hiện nay, tại các cụm thi luôn có các bạn thanh niên tình nguyện, các cơ quan chức năng có mặt để kịp thời hỗ trợ người nhà và thí sinh nên đừng ngại mà hãy mở lời và nhận sự giúp đỡ của các bạn ấy nha.
Tại những nơi đông người, trên ô tô, xe bus thì đồ của mình phải tự giữ đừng tự tạo cơ hội cho kẻ xấu, hoặc cầm nhầm của nhau không lại "đồ mất tật mang" là ăn tiền.
10. Trong những câu chúc tụng, tuy có ý tốt nhưng đừng nói quá, đừng bắt là phải thế này, phải thế kia... Như thế chỉ càng tạo áp lực cho các bạn khi tham gia kỳ thi thôi.
11. Lo lắng tận tâm cho con là điều tất yếu nhưng cũng hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình, hãy trở thành hậu phương vững chắc để các con dựa vào nha.
Đây toàn bộ là những chia sẻ của người đi trước, tuy không nhiều nhưng rất cần thiết. Đừng vì những điều nhỏ nhặt mà làm tuột mất cơ hội cuộc đời. Chúc các sĩ tử "cá chép hóa rồng" nhaaa!
Nguồn: kenh14.vn