CherryLovely1146
New member
Ôi chao, chắc là cả đời Siu Black cũng không thể nào quên được đêm diễn ngày 11.8 vừa rồi đâu các bạn ơi! Một đêm nhạc đầy nước mắt, lo lắng và những cảm xúc vô cùng đau lòng
Nghe có vẻ buồn nhưng sự thật là show diễn mà Phương Thanh tổ chức cho chị Siu lần này không phải để giải trí hay làm nghệ thuật gì đâu. Mục đích của nó đơn giản và cực kỳ cay đắng: thu tiền... trả nợ!
Tưởng tượng xem, một nghệ sĩ phải đứng trên sân khấu hát để trả nợ thì đau lòng và xấu hổ biết bao! Hơn 100 triệu kiếm được từ đêm diễn ấy chứa chan cả sự cay đắng, chua chát của một nghệ sĩ đang sa cơ lỡ bước
Danh hài Hoài Linh từng nói: "Có thể hãy để chị hát một vài bài, để lấy lại cảm xúc bởi nghệ sĩ không có gì buồn chán bằng không được hát". Nhưng mà... còn gì buồn hơn khi phải đem tiếng hát của mình ra để đắp đổi cho những sai lầm về tiền bạc? Và càng đau đớn hơn khi buộc phải hát mới có tiền trả nợ chứ!
Khán giả đến xem cũng "lạ lùng" thật sự! Có người đến để ủng hộ chị Siu, có người tò mò, nhưng cũng không ít người đến để... đòi tiền luôn!
Mục đích "nghe nhạc" như kiểu không được đặt lên hàng đầu lắm. Nhưng dù sao thì sân khấu vẫn chật cứng người - vừa khán giả vừa chủ nợ lẫn lộn
Chỉ có chị Siu mới thấu hiểu cảm giác đứng trên sân khấu hát cho... chủ nợ của mình nghe! Tâm trạng đó thật sự không dễ chịu tí nào!
Mà các bạn biết không, chị Siu phải ngồi trong taxi gần 2 tiếng mới vào được sân khấu vì sợ giang hồ, chủ nợ đấy! Cay đắng quá đi mất, một ca sĩ mà thay vì được fan vây quanh thì lại mắc kẹt giữa đám chủ nợ kéo đến đòi tiền
Với tâm trạng run rẩy, lo lắng và sợ hãi như vậy, chị Siu đâu còn đủ cảm xúc để hát nữa? Chị hát trong tiếng nấc, không còn tiếng cười hào sảng - thứ mà ngày xưa khán giả vẫn quen thuộc. Trên sân khấu, Siu Black đã nói lời xin lỗi khán giả về sai lầm của mình. Nhưng với hoàn cảnh lúc này, nó chẳng còn ý nghĩa gì nhiều!
Kết thúc show, chị phải nhờ cảnh sát "hộ tống" mới "thoát khỏi" vòng vây chủ nợ được. Cảnh tượng ấy khiến bao người xem nghẹn ngào, chua xót lắm luôn
Thu được hơn 100 triệu, nhưng chị Siu phải tổ chức vài chục show như thế mới có cơ hội trả hết khoản nợ hơn 2,5 tỷ. Mà còn lãi mẹ đẻ lãi con nữa chứ! Không biết ca sĩ Phương Thanh có còn đủ sức để tổ chức cho chị Siu hát không? Không biết khán giả có còn đủ lòng bao dung, kiên nhẫn và tò mò để đến nghe chị hát không? Đặc biệt là các chủ nợ có chờ được chị nữa không!
Những câu hỏi không lời đáp này có lẽ vẫn đang đè nặng lên tâm trạng của chị Siu cũng như những người yêu quý chị. Vì tình cảm, lòng bao dung không phải thứ có thể đem ra để giải quyết món nợ khủng khiếp cho chị Siu được
Đêm diễn vừa rồi có thể giúp chị Siu vơi bớt gánh nặng nợ nần, nhưng nó lại khiến chị mắc nợ thêm một lần nữa. Món nợ ân tình với những người yêu quý, giúp đỡ chị trong cơn hoạn nạn sẽ khó mà trả hết được...
Nguồn: soha.vn