Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, D.C. chính thức khánh thành vào ngày 30 tháng 5 năm 1922 nha mọi người. Công trình này không chỉ khủng về mặt kiến trúc mà còn siêu có ý nghĩa, khiến hàng triệu người đến đây mỗi năm đều phải "wow" không ngớt. Năm nay, đài tưởng niệm đón sinh nhật thứ 100 rồi đó!
Cảnh tượng tại đây luôn sôi động: gia đình thì đang pose chụp ảnh chill chill, trong khi một anh bạn thì dừng lại chụp selfie trước tượng Lincoln cho sang xịn. Bên trong đài tưởng niệm có cả những cột theo phong cách Doric cổ điển nữa. Vị kiến trúc sư Henry Bacon đã lấy cảm hứng từ đền Parthenon nổi tiếng của Hy Lạp để thiết kế nơi này đấy!
Trước dịp kỷ niệm 100 năm này, các nhân viên của Dịch vụ Công viên Quốc gia đã tất bật chuẩn bị làm sạch bức tượng tổng thống thứ 16 - tác phẩm của nhà điêu khắc tài năng Daniel Chester French.
Flashback về ngày 1 tháng 1 năm 1920: các công nhân đang miệt mài lắp ráp bức tượng Lincoln bên trong đài tưởng niệm. Bức tượng này khủng thật sự luôn - cao gần 6 mét và nặng tới 175 tấn!
Các nhân viên của Công ty Dịch vụ Công viên Quốc gia cũng phải chăm chỉ làm sạch phần đế của bức tượng và các bức tường bên trong đài tưởng niệm, để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm một trăm năm thật hoành tráng.
Bài diễn văn nhậm chức thứ hai của Abraham Lincoln được khắc ngay trên bức tường phía bắc của đài tưởng niệm. Đây được xem là một trong những bài phát biểu đỉnh nhất trong lịch sử tổng thống Mỹ, thể hiện khát vọng hàn gắn và thống nhất đất nước sau cuộc Nội chiến đau thương. Đọc xong mà rớt nước mắt luôn á!
Một bức ảnh chụp phơi sáng chậm cho thấy đám đông mờ ảo xung quanh bức tượng tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, D.C. Hàng triệu du khách ghé thăm đài tưởng niệm mỗi năm - đúng là điểm check-in quốc dân luôn!
Các bạn sinh viên mặc lễ phục tốt nghiệp cũng không bỏ lỡ cơ hội đi vòng quanh Đài tưởng niệm Lincoln để chụp ảnh kỷ niệm. Vibe ở đây thật sự rất suitable cho những khoảnh khắc đáng nhớ!
Nguồn: tinhte.vn