10 thương hiệu phim đã "bay màu" trong năm 2016 khiến fan tiếc hùi hụi

MeoMai7699

New member
6cce421e71098ab80b1e.jpg


Năm 2016 được coi là mùa vàng của phòng vé với sự xuất hiện dày đặc của các bom tấn đình đám. Trong khi Disney, Marvel, DC hay Star Wars đang "càn quét" phòng vé thì một số thương hiệu từng rất hot lại phải "đóng sổ" đầy tiếc nuối. Điều này chứng tỏ các nhà làm phim phải thực sự cẩn thận khi chọn dự án nha! Cùng điểm qua 10 cái tên đã phải "nói lời chia tay" với khán giả trong năm nay nhé!

8d788f4c340f3e702057.jpg


44892c8496308ac16ffe.jpg


1. Alice In Wonderland

3bf8ccfd0cdaa02c96d5.jpg


Alice Through the Looking Glass yếu kém hơn hẳn so với phần đầu tiên

Câu chuyện về nàng Alice của nữ văn sĩ Lewis Carroll vốn là tác phẩm đầy sáng tạo. Bản live-action do Disney và Tim Burton làm năm 2010 đã "gom" về hơn 1 tỷ USD trên toàn thế giới, nghe mà choáng váng luôn! Nhưng đến năm nay thì Alice lại phải chịu số phận "flop thảm hại" rồi.

Trái ngược hẳn với con số 1 tỷ USD của phần 1, Alice Through the Looking Glass chỉ thu về gần 300 triệu USD thôi - tức là "bay" đi gần 3/4 doanh thu luôn á! Một phần vì chất lượng phim không ổn, nội dung rời rạc lắm, cộng thêm khoảng cách 6 năm giữa hai phần khiến khán giả cũng "nguội lạnh" mất rồi. Với "thành tích" này thì có lẽ Alice đã nhận chiếc vé "one-way" từ nhà chuột Disney rồi!

2. Teenage Mutant Ninja Turtles

ef6bb293fc342d6f66fa.jpg


Có lẽ mấy chú Rùa phải tiếp tục ở dưới "cống ngầm" ít nhất nửa thập kỷ nữa rồi

Thương hiệu Ninja Rùa của Michael Bay từng "ăn gạch" dữ dội từ cộng đồng fan. Tưởng đâu sẽ "toang" nhưng phần đầu năm 2014 lại thu về 493 triệu USD so với kinh phí 125 triệu USD - cũng khá ổn đấy chứ! Phần tiếp theo Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of Shadows chiếu mùa hè năm nay đã cải thiện đáng kể so với phần đầu.

Phim gần gũi hơn với nguyên tác truyện tranh, thậm chí còn có cả Rocksteady và Bebop - những nhân vật mà fan mê tít! Nhưng doanh thu chỉ đạt khoảng 300 triệu USD, quá ít ỏi so với kinh phí 135 triệu USD. Nhà sản xuất Andrew Form đã xác nhận không có kế hoạch tiếp theo cho thương hiệu này. Looks like mấy chú Rùa sẽ phải "ngủ đông" chờ Paramount "gọi" dậy trong khoảng 5-10 năm tới rồi!

3. Những bộ phim tình cảm của Nicholas Sparks

a0bd28311d5ed2b6d3eb.jpg


Năm 2017 sẽ là năm đầu tiên rạp phim vắng bóng phim của Nicholas Sparks

Nicholas Sparks - ông vua của dòng tiểu thuyết lãng mạn - từng có đến 11 tác phẩm "ướt át" được chuyển thể lên màn ảnh trong suốt 2 thập kỷ qua. Trong đó có những cái tên cực đình như The Notebook, Dear John, The Last Song và The Lucky One.

8 bộ phim đầu tiên thực sự đã "bơm" tiền vào túi ông ấy thoải mái, giúp tên tuổi Nicholas Sparks trở nên phổ biến khắp nơi. Nhưng đến năm 2014 thì mọi thứ bắt đầu "đi xuống" rồi. Sau cú "ngã ngựa" của The Best of Me, hai tác phẩm The Longest Ride và The Choice năm nay cũng cùng chung số phận.

Thất bại của The Choice đã khiến Nicholas Sparks phải "bỏ cuộc", ông đóng cửa công ty sản xuất phim luôn! Và 2017 có lẽ sẽ là năm đầu tiên kể từ 2011 mà khán giả không được xem tác phẩm của ông trên màn ảnh rộng nữa rồi!

4. Snow White and The Huntsman

2938801ff850b8f35568.jpg


Doanh thu ít ỏi nên Snow White and The Huntsman đã "bay màu" trong năm 2016

Phần đầu Snow White and The Huntsman có khởi đầu không mấy "xịn sò" với doanh thu 400 triệu USD cùng loạt comment "chê bai" từ giới phê bình, nhưng vẫn được làm tiếp phần 2 nha!

Tuy nhiên, phần tiếp theo The Huntsman: Winter's War không những không tiến bộ mà còn tệ hơn cả phần đầu, mặc dù có cả dàn cast hạng A đấy! Kết quả là bộ phim "ế ẩm" thảm hại, doanh thu chỉ vừa đủ bằng ngân sách 115 triệu USD. Chắc chắn không nhà sản xuất nào đủ "gan" để rót tiền vào series này nữa rồi!

5. Gods of Egypt



Gods of Egypt quá nhạt nhòa để có thể tiếp tục được

Summit Entertainment đã "all-in" với bộ phim giả tưởng về các vị thần Ai Cập này, tham vọng xây dựng thương hiệu mới thay thế Twilight với số tiền đầu tư lên đến 140 triệu USD luôn! Nhưng Gods of Egypt chỉ đem về vỏn vẹn 10 triệu đô cùng "gạch đá" từ khắp nơi vì nội dung hời hợt và dàn diễn viên bị cho là phân biệt chủng tộc.

Với khởi đầu thế này thì phim chắc chắn sẽ bị "quên lãng" nhanh chóng, còn phần tiếp theo thì... hi hữu lắm mới có!

6. Ghostbusters



Có vẻ mức "tạm ổn" vẫn chưa đủ để Ghostbusters comeback

Là biểu tượng của dòng phim hài những năm 80, Ghostbusters được Sony "hồi sinh" với dàn cast toàn nữ. Tuy nhiên, phiên bản này gặp khó ngay từ đầu. Phản ứng "dữ dội" từ mạng xã hội vì cast không giống nguyên tác, cộng thêm chiến dịch PR yếu kém đã khiến nhiều người "mất hứng" với phim.

Nhưng khác với dự đoán, Ghostbusters lại là bộ phim "tạm ổn" chứ không dở tệ. Dù đạo diễn Paul Feig khẳng định phim sẽ đảm bảo doanh thu nhưng con số chỉ dừng ở 229 triệu USD toàn cầu. Với lý do này thì có lẽ biệt đội săn ma này sẽ không còn cơ hội "trở lại" nữa rồi!

7. Blair Witch

Tất cả bắt đầu từ bộ phim kinh dị đình đám năm 1990 The Blair Witch Project, nhưng phần hai Book of Shadow lại quá "phế" đến nỗi khán giả quên luôn phần 1. Thương hiệu Blair Witch sau đó "im hơi lặng tiếng" 15 năm cho đến khi Lionsgate bất ngờ giới thiệu bộ phim mang tên Blair Witch mùa hè năm nay (ban đầu tên The Woods).

Blair Witch được làm với ngân sách 5 triệu đô và thu về 44,3 triệu USD. Con số không quá tệ nhưng có lẽ không phải điều mà Lionsgate mong muốn, vì so với các phim kinh dị kinh phí thấp như Saw hay Paranormal Activity thì Blair Witch khó lòng chạm mốc 100 triệu USD. Thất vọng về doanh thu khiến nhà sản xuất phải cân nhắc "kỹ lưỡng" xem có làm tiếp phim phù thủy này không!

8. Jack Reacher

Cái tên Never Go Back trong phần này chính là "lời tiên tri" cho số phận của dòng phim Jack Reacher luôn!

Năm 2012 Tom Cruise đã đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Lee Childs. Phim có màn mở đầu không mấy "wow" khi chỉ đạt hơn 218 triệu USD, nhưng nhà sản xuất vẫn hi vọng phát triển tiếp thương hiệu này với phần hai Jack Reacher: Never Go Back.

Ngân sách phần hai là 60 triệu đô nhưng doanh thu chỉ vỏn vẹn 136 triệu USD, giảm "thảm" so với phần đầu khiến Paramount quyết định cho Jack Reacher thật sự "không bao giờ trở lại" đúng như tên phim luôn!

9. Các tác phẩm tình cảm - hài của Garry Marshall

Đạo diễn của 2 bộ phim Pretty Woman và Princess Diary đình đám một thời - Garry Marshall - đã comeback "rầm rộ" với bộ ba phim hài lãng mạn: Valentine's Day, New Year's Eve, Mother's Day.

Nhưng sau khi Mother's Day ra mắt, phim lập tức bị chê "nhàm chán", tình tiết "dài dòng" dù hai phần trước đó khá thành công với doanh thu hơn 100 triệu USD. Ngoài ra, lý do lớn khiến phần thứ 3 "chết yểu" là vì đạo diễn Garry Marshall đã qua đời chỉ vài ngày sau khi Mother's Day công chiếu. Ông đã mang thương hiệu phim theo cùng mình, để lại bao điều nuối tiếc và dở dang...

10. Divergent

Việc phần 4 bị chuyển thành phim truyền hình khiến nhiều người "shocked" vô cùng!

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, loạt phim viễn tưởng này dự định có 4 phần: Divergent, Insurgent, Allegiant, Ascendant. Tuy là thương hiệu tiểu thuyết nổi tiếng nhưng các phần phim lại khá "tẻ nhạt" và không thể "đọ" với The Hunger Games.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top