10 sự thật rùng rợn về thế giới Pokemon mà bạn chưa từng ngờ tới

3550a033e994ae30ed1c.jpg


Bạn nghĩ Pokemon chỉ là series anime dễ thương dành cho trẻ em? Nhầm to rồi! Đào sâu vào thế giới này, mình phát hiện ra một loạt chi tiết "dark" đến không ngờ. Cùng khám phá ngay nhé!

2c899552fba4ca336b67.jpg


**Mọi thứ đều có thể là Pokemon **

Đây chắc chắn là điều creepy nhất rồi! Từ con bướm Butterfree, sâu Caterpie đến... chùm chìa khóa Klefki hay đống rác Garbodor đều là Pokemon cả. Thậm chí cây cối, rau củ như Shiftry, Pinceco, Seedot cũng vậy.

Tưởng tượng đi, bạn đang sống trong thế giới Pokemon, bất cứ thứ gì xung quanh đều có thể tấn công bạn bất cứ lúc nào! Season đầu chỉ có 151 con, nhưng giờ thì số lượng Pokemon ngày càng tăng đến mức mọi thứ đều có thể trở thành Pokemon, kể cả... con người nữa đó!

b1d77ccc5c9acf9a5f62.jpg


**Con người ăn thịt Pokemon để sống **

Vì mọi thứ đều là Pokemon nên việc con người dùng chúng làm thức ăn cũng... không quá bất ngờ lắm. Trong thế giới thực chúng ta cũng ăn động vật mà nhỉ? Nhưng mà hi vọng người ta chỉ ăn Pokemon hoang dã chứ không phải Pokemon cưng của mình nha, vì ăn thịt thú cưng thì hơi... quá đà rồi

Nhớ cảnh Ash bị kẹt trong bão tuyết không? Trong tình huống sống còn thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra! Những nhà làm phim đã cố giấu diếm sự thật này bằng cách biến con Magikarp nướng thành hình bánh quy. Về sau họ chỉ cho nhân vật ăn bánh mì và rau quả thôi. Nhưng mà ai cũng hiểu là họ không phải người ăn chay đâu nhé!

70d0fd35ee3e730f7241.png


**Một số Pokemon từng là con người **

Plot twist đây rồi! Gần như mọi thế hệ đều có vài Pokemon từng là con người. Kinh dị thật, ai mà muốn bị biến thành quái vật cơ chứ!

Abra, Kadabra và Alakazam là những Pokemon đầu tiên từng là người. Trong Pokemon Emerald, Pokedex mô tả Kadabra từng là một cậu bé có năng lực siêu nhiên. Vậy có nghĩa Abra và Alakazam cũng từng là người, thậm chí có thể là gia đình cậu bé đó!

Có thể em trai biến thành Abra, còn bố mẹ thì thành Alakazam. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra - tai nạn hay bố mẹ cố tình biến con mình thành quái vật? Dù sao thì họ cũng bị mắc kẹt mãi trong hình dạng Pokemon, phải sống trong Pokeball và chiến đấu để tồn tại. Thương quá!

d369a0137c8a70c90790.jpg


**Tội phạm cứ thế mà hoành hành ‍♂️**

Thế giới Pokemon không hề peaceful chút nào! Đầy rẫy những tên tội phạm muốn thống trị thế giới. Team Rocket của Giovani xuất hiện đầu tiên, chiếm núi Moon, bắt cóc Mr. Fuji, giết Marowak, thậm chí còn cố chiếm Silph Co - công ty vận hành gần như mọi thứ trong thế giới Pokemon.

May mà kế hoạch thất bại, nhưng họ vẫn tiếp tục âm mưu như mua chuộc Mewtwo - Pokemon mạnh nhất lúc đó. Điều kỳ lạ là những tên tội phạm này cứ thoải mái làm ác mà không gặp cảnh sát hay nhà chức trách gì cả! Ngay cả Gym Leaders hay Elite Four cũng... im lặng luôn ‍♀️

Team Rocket không phải tổ chức duy nhất. Team Magma và Aqua suýt phá hủy vũ trụ, Team Galatic thao túng không gian thời gian, Team Flare định dùng vũ khí hủy diệt cả thế giới!

a632c8c3adabc2b25d48.jpg


**Số phận thế giới giao cho... trẻ 10 tuổi **

Đây mới là điều vô lý nhất! Suốt hơn 15 năm, người ngăn chặn các tổ chức tội phạm không phải cảnh sát, Gym Leader, Elite Four hay Nhà vô địch... mà là những đứa trẻ 10 tuổi!

Hello, trẻ 10 tuổi vẫn đang học tiểu học, nhiệm vụ của các em là ăn ngủ học chơi chứ đâu phải cứu thế giới! Tụi nhỏ chẳng biết gì về thế giới ngoài trường học cả. Dù ném Pokeball không cần nhiều sức, nhưng để chống lại tổ chức tội phạm tầm cỡ thế giới thì hơi... over rồi nhỉ?

Nếu cảnh sát không làm được thì trách nhiệm đó phải thuộc về Nhà vô địch - những trainer giỏi nhất và là người bảo vệ từng khu vực chứ! Bắt trẻ con gánh vác trọng trách quá sức thật sự không thể chấp nhận được!

0913d5bb92f0cbaa9d13.jpg


**Người lớn... biến đâu mất rồi? ‍**

Có để ý không? Trong những phần đầu, hầu hết dân cư đều là trẻ em! Người lớn chỉ có mẹ Ash, bố mẹ Brock, giáo sư Oak, bố Sabrina và trung úy Surge - và hầu hết đều khá trẻ.

Không ai rõ lý do mất cân bằng dân số này. Có thể nhà làm phim muốn tập trung vào chủ đề trẻ em, nhưng một số người có giả thuyết li kỳ hơn nhiều!

Trung úy Surge từng nhắc đến việc suýt chết trong một trận chiến nếu không nhờ Pokemon. Đây có thể là manh mối cho việc hầu hết người lớn đều... biến mất. Nếu có chiến tranh, đàn ông phải ra trận, chỉ những người quan trọng như giáo sư Oak mới được ở lại. Phải chăng đây là cuộc chiến mà AZ nhắc đến? Giả thuyết này còn giải thích luôn sự vắng mặt của bố Ash nữa đó!



**Cuộc đua cạnh tranh khốc liệt từ bé **

Trong Pokemon, cuộc sống = ganh đua! Hầu hết trẻ em đều muốn trở thành trainer Pokemon, đánh bại đối thủ để lên vị trí vô địch. Một số thì tốt bụng, nhưng một số sẵn sàng đẩy những Pokemon thất bại vào chỗ chết.

Các em sẵn sàng bất chấp mọi thứ để chứng tỏ mình số một, kể cả bỏ bê học hành hay đánh mất tình bạn. Đó chính là cách sống mà trẻ em trong thế giới Pokemon được khuyến khích. Phụ huynh cũng dạy con phải cạnh tranh không thương tiếc. Nếu cuộc sống là game thì phải là winner thôi!



**Ma có thật luôn nhé! **

Dù không chắc tồn tại ngoài đời, ma hoành hành khắp mọi nơi trong thế giới Pokemon! Đây không phải những sinh vật chỉ biết hù dọa, mà là quái vật luôn tìm cách tước linh hồn con người!

Khói độc của Gastly gây chết ngạt, cú liếm của Haunter gây co giật nghiêm trọng, Hoopa có thể phá hủy thế giới, Gourgeist và Honedge vừa cười đùa vừa bóp cổ người khác, Cofagrigus ăn thịt và ướp xác nạn nhân, thậm chí Hypno có thể bắt cóc và ám những giấc mơ!

Với những sinh vật nguy hiểm thế này tự do ngoài tự nhiên, tại sao bố mẹ lại cho con 10 tuổi ra khỏi nhà? Hôm nay bắt đầu phiêu lưu, ngày mai có thể bị Haunter giết! Tốt hơn hết là ngồi nhà xem TV thôi!

**Tập đoàn lớn kiểm soát mọi thứ **

Silph Company kiểm soát toàn bộ thế giới Pokemon! Họ sản xuất PokeBall - không có PokeBall thì không có Pokemon luôn. Đơn giản vậy thôi!

Mọi item như TMs, HMs và PokeBall đều do Silph Co sản xuất. Họ sở hữu mọi thứ, một tổ chức độc quyền điển hình! Silph Co còn xuất bản Pokedex - nguồn thông tin duy nhất về Pokemon. Họ thậm chí tự tạo ra Pokemon mới như Porygon nữa!

Sự tồn tại của thế giới Pokemon gắn liền với Silph Co. Một khi tập đoàn này quyết định thay đổi, tất cả phải tuân theo. Cả thế giới được tạo nên và có thể bị phá hủy bởi một tập đoàn - thật đáng sợ!

**Pokemon huyền thoại = vị thần hùng mạnh ⚡**

Legendary Pokemon có sức mạnh như thần! Mewtwo - sản phẩm biến đổi gene của Mew - từng điều khiển con người nhân bản Pokemon để thống trị thế giới. Nếu không vì Ash suýt hy sinh thì kế hoạch đã thành công rồi!

Trận đấu giữa Zapdos, Articuno và Moltres suýt phá hủy thế giới. Kyogre và Groudon cũng vậy. Dialgia và Palkia đe dọa cả không gian thời gian! Nếu không có Legendary Pokemon khác ngăn chặn, thế giới đã bay màu từ lâu rồi!

Những Pokemon hùng mạnh này không ưa nhau và sẵn sàng gây chiến để chứng tỏ mình vô địch. Cuộc chạm trán có thể xảy ra bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có thể bị mắc kẹt trong trận chiến giữa Thundurus và Tornadus khi đang dạo phố! Thế giới có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào - thật sự đáng sợ!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top