PandaMap5444
New member
Thật sự mà nói thì toilet và bồn cầu tự hoại là những phát minh xịn sò nhất từ trước đến giờ luôn á
Giờ đi vệ sinh hay tắm rửa là khoảnh khắc chill riêng tư của mỗi người rồi phải không nào? Thậm chí nhiều bạn còn coi nhà vệ sinh như "thánh địa trốn đời" để lướt phone cho đã stress luôn
Nhưng mà hồi thế kỷ 19 trở về trước thì câu chuyện hoàn toàn khác nha! Phòng tắm và nhà vệ sinh có nước chảy mới xuất hiện ở châu Âu từ cuối thập niên 1800 thôi. Trước đó, người xưa toàn dùng nhà vệ sinh công cộng. Và "công cộng" ở đây là nghĩa đen luôn đó, ai cũng phải "giải quyết" chung một chỗ, vừa làm vừa tám chuyện với nhau như không
Nhìn chung thì cách người xưa đi vệ sinh có nhiều sự thật thú vị mà cũng hơi... sốc não, khiến ta phải biết ơn vì được sinh ra ở thời hiện đại quá đi mất!
Từ thời La Mã cổ đại đến Trung Cổ, cả nam lẫn nữ muốn tắm rửa đều phải kéo đến nhà tắm công cộng do chính quyền quản lý. Thậm chí trong văn hóa của họ, nhà tắm còn là nơi lý tưởng để... networking nữa cơ
Ngoài việc phải tắm chung ra thì các nhà tắm này cũng khá xịn đấy, có cả bồn nước nóng, nước lạnh, gym, thư viện gì gì đó. Một số chỗ rộng đến nỗi chứa được 1600 người cùng lúc luôn á!
Tương tự với chuyện đi vệ sinh nha. Thời đó có những nhà vệ sinh công cộng được xây ở trung tâm thành phố, không có vách ngăn gì hết. Người xưa coi đây là hoạt động tập thể, ngồi "hành sự" vừa tám chuyện phiếm với nhau như thường
Bây giờ nhiều người vào phòng tắm là để tận hưởng khoảnh khắc riêng tư của mình. Còn người La Mã xưa thì mang theo cả đồ ăn, đồ chơi, thậm chí bàn chải đánh răng vào luôn. Họ vừa xử lý nhu cầu "nhạy cảm" vừa chill chill tám chuyện với mọi người như không
Hơn nữa, người La Mã xưa tin rằng phòng tắm là nơi hoàn hảo để làm quen và kết bạn. Theo nghiên cứu thì họ còn sẵn sàng tổ chức tiệc luôn trong phòng tắm, giống như pool party ngày nay vậy
Thời La Mã cổ chưa có giấy vệ sinh nên người ta dùng que gỗ gắn bọt biển để làm sạch... chỗ cần làm sạch ấy mà. Nhưng plot twist là họ không có que chùi riêng đâu nha! Tất cả các que đều dùng chung, xài đi xài lại. Sau khi dùng xong thì nhúng vào xô nước muối hoặc giấm để "làm sạch" cho người kế tiếp
Mà chả biết có sạch thật không nữa chứ
Việc chuẩn bị tắm rửa thường được làm ở nhà trước khi đến phòng tắm công cộng. Vì vậy, cảnh một ông khỏa thân hoặc chỉ mặc mỗi quần lót đi nghênh ngang trên phố là chuyện bình thường ở thời đó luôn
Thời Trung Cổ thì còn khủng khiếp hơn, bạn thậm chí chẳng có nhà vệ sinh để dùng. Muốn giải quyết thì tìm cầu thang, chui xuống gầm cầu, hoặc đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà làm luôn
Theo nhà sử học Carole Rawcliffe thì cuối thời Trung Cổ, mọi người bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe và vấn đề vệ sinh. Vì thế chính quyền bắt đầu cấp tiền xây các khu "phóng uế" công cộng để thành phố sạch sẽ hơn. Người dân - chủ yếu là đàn ông - có thể giải quyết qua những lỗ được xây trên cầu, xả thẳng xuống dòng sông bên dưới.
Trong thời đại này, thiết kế nhà vệ sinh còn phụ thuộc vào địa vị xã hội nữa cơ. Các lâu đài sẽ có chỗ đặc biệt với lỗ được đặt ngay trên sàn nhà, nối xuống mặt đất bên ngoài để người có chức vị xả thẳng vào đó.
Nguồn: soha.vn