10 siêu sao bóng đá từng ghé thăm Việt Nam mà fan mê bóng nào cũng phải biết

0a6d09e302f7e66f95a3.jpg


Nhân dịp đội Arsenal tới Việt Nam du đấu, cùng điểm lại 10 ngôi sao bóng đá thế giới đã từng "check-in" tại đất nước hình chữ S xinh đẹp của chúng ta nhé! ⚽✨

1. Gianluca Vialli (Italia)

3b4478d48b406c8a526a.jpg


Gianluca Vialli chính là siêu sao bóng đá đầu tiên đặt chân đến Việt Nam đó các bạn ơi! Năm 1996, ông cùng Juventus sang đất nước Đông Nam Á này, dù Bà đầm già chỉ mang theo đội hình B thôi nhưng sự có mặt của lão tướng này đã tạo nên cơn sốt cực mạnh với fan Việt lúc bấy giờ. Trận giao hữu giữa ĐTQG Việt Nam và Juventus kết thúc 2-1 nghiêng về đội bóng châu Âu, trong đó Vialli còn ghi được 1 bàn nữa đó!

2. David Beckham (Anh)

4b562f207d5c8ae76d7d.jpg


Năm 2005, David Beckham từng tới TP.HCM vài tiếng đồng hồ trong hành trình quảng bá Cúp Vàng FIFA. Tuy thời gian ở lại siêu ngắn nhưng màn xuất hiện của chàng tiền vệ cực phẩm đang khoác áo Real Madrid thời điểm đó đã khiến hàng triệu fan Việt phát cuồng không tưởng!

3. Ronaldinho (Brazil)

b66e9e70150aff304f06.jpg


Trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008, Ronaldinho cùng Olympic Brazil đã ghé Việt Nam để đá giao hữu với đội chủ nhà tại sân Mỹ Đình. Bên cạnh "Ro vẩu", còn có cả dàn sao đang làm mưa làm gió ở châu Âu như Alexandro Pato, Thiago Silva, Lucas Leiva, Diego hay Anderson... Kết quả là Brazil thắng nhẹ nhàng 2-0 nhờ bàn thắng của Pato và Thiago Neves. Easy game!

4. Andy Cole (Anh) và Steve McManaman (Anh)

0d38dd0d4255dbbfc0ab.jpg


Năm 2009, dàn huyền thoại của Manchester United và Liverpool đã sang Việt Nam đá giao hữu với đội cựu sao Việt Nam. Ở trận đầu tiên, Andy Cole ghi cú đúp giúp cựu sao Man United thắng 3-1 trước cựu sao Việt Nam. Nhưng trận gặp cựu sao Liverpool thì những Huỳnh Đức, Hồng Sơn... đã cầm hòa được đội bóng có Steve McManaman với tỉ số 1-1 đó nha! Respect!

5. Park Ji-Sung (Hàn Quốc)

cde7fd7467d049915ac6.jpg


Tháng 6/2011, cựu cầu thủ Man United Park Ji-Sung đến Việt Nam trong chuỗi sự kiện gây quỹ từ thiện phát triển tài năng bóng đá trẻ châu Á. Đội "Park Ji-Sung và những người bạn" gồm toàn sao khủng như Park Ji-Sung, Park Chu Young, Hidetoshi Nakata... đá giao hữu với CLB Navibank Sài Gòn tại sân Thống Nhất. Plot twist: đội Việt Nam thắng 4-3 luôn! Ai ngờ được điều này chứ!

6. Fabio Cannavaro (Italia)

Đầu tháng 1/2012, huyền thoại vô địch World Cup 2006 cùng ĐT Italia - Fabio Cannavaro - đã đến Việt Nam theo lời mời của Eximbank. Tại đây, Cannavaro tham gia nhiều hoạt động như xem trận Sài Gòn FC vs Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 2 V-League, giao lưu với báo chí và fan.

cf9af9ebe048f3c20ccd.jpg


Ba ngày ở TP.HCM đã mang đến những trải nghiệm đặc biệt không chỉ cho fan Việt mà còn giúp cựu thủ quân Azzurri hiểu thêm về văn hóa và tình yêu bóng đá ở nước ta. Ấm lòng quá!

7. Vincent Kompany (Bỉ)

12b25df6fdb6ed4353ea.jpg


1 tháng sau khi cùng Man City vô địch Premier League mùa 2011-2012, trung vệ Vincent Kompany đã ghé Việt Nam trong chương trình "44 năm. 5 phút. 1 danh hiệu dẫn đầu. Luôn ước mơ. Luôn khao khát" do Eximbank tài trợ và Dentsu Media tổ chức. Trong ba ngày ở đất nước hình chữ S, anh chàng người Bỉ này đã giao lưu với fan, thăm làng trẻ em SOS và tham gia các hoạt động của Eximbank. Wholesome quá đi!

8. Edgar Davids (Hà Lan)



Năm 2012 quả là năm "bội thu" của fan bóng đá Việt vì đến tháng 9, thêm một siêu sao thế giới nữa là Edgar Davids cũng tới nước ta. Khác với Cannavaro và Kompany, Edgar Davids đến với vai trò Đại sứ quốc tế của Tiger Street Football 2012 khi vòng chung kết quốc tế của giải bóng đá đường phố diễn ra tại Việt Nam. Street football cũng xịn không kém đâu nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top