10 năm sau vụ tạt axit kinh hoàng, cô gái trẻ tìm thấy tình yêu đích thực dù mang gương mặt bị tổn thương nặng nề

MeoTeen8704

New member
cb5d699395ea1ea18405.jpg


Từ một cô gái xinh đẹp, dung mạo của Pramodini Roul đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tưởng đâu hạnh phúc đã khép lại, nhưng plot twist là Roul đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình ở một nơi cực kỳ bất ngờ - chính là bệnh viện luôn! ✨

Câu chuyện của Pramodini Roul (hay còn gọi là Rani) từ Ấn Độ thực sự khiến người ta phải suy ngẫm nhiều. Cô bị bỏng nghiêm trọng ở mặt và mất luôn thị lực sau khi bị một gã đàn ông tấn công bằng axit cách đây 10 năm. Lý do? Chỉ vì cô từ chối lời cầu hôn của hắn khi mới... 15 tuổi thôi! Hồi đó Rani còn đang là học sinh lớp 10 cơ mà

Sau vụ việc, Rani bị bỏng nặng ở mặt, nhan sắc xinh đẹp tan thành mây khói. Hai mắt cũng bị tổn thương vĩnh viễn luôn. Nhiều người độc ác còn gọi cô là "ác quỷ", không hề biết rằng đằng sau là nỗi đau và mất mát mà Rani phải gánh chịu suốt bấy nhiêu năm

89f65ed254485a6b311c.jpg


Những năm sau đó, Rani dành hết tuổi thanh xuân ở bệnh viện để trải qua các ca phẫu thuật và điều trị - trong đó có cả cuộc điều trị năm 2014 để khắc phục tình trạng nhiễm trùng ở chân.

Ngay sau vụ việc, Rani đã phải nằm 4 tháng tại khoa hồi sức, rồi sau đó nằm liệt giường tận 4 năm trời ở nhà tại Odisha - miền đông Ấn Độ, với mẹ góa của mình chăm sóc một mình. Thương quá đi!

Nhưng rồi sau gần cả thập kỷ đau đớn, trải qua 5 cuộc phẫu thuật lớn (có cả phẫu thuật phục hồi thị lực) và nhiều liệu pháp điều trị trầm cảm, Rani cuối cùng đã tìm lại được niềm vui sống - đó chính là anh Saroj Kumar Sahoo!

0df645c93764292da48a.jpg


Hai người gặp và yêu nhau khi Rani đang nằm viện, rồi đã sống chung một năm ở New Delhi. Giờ đây họ đang lên kế hoạch kết hôn đây này!

Rani chia sẻ: "Saroj thực sự coi tôi như một nữ hoàng. Anh ấy yêu tôi và đối xử với tôi đúng như ý nghĩa của cái tên tôi vậy. Anh ấy luôn khuyến khích tôi sống hạnh phúc."

"Kumar đã trở thành một phần của tôi. Tôi có lẽ đã bỏ cuộc nếu không gặp được anh ấy!"

"Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì có được Kumar. Anh ấy thấu hiểu và luôn ở bên cạnh tôi. Được yêu và yêu lại là điều tuyệt vời nhất, điều đó khiến bạn nhìn ra những điểm tốt vẫn còn trong bạn!"

a107c9c1017769d562d8.jpg


Câu chuyện của họ bắt đầu từ tháng 3/2014 tại một bệnh viện tư - nơi Rani đang điều trị nhiễm trùng chân. Nguyên nhân là do phần da chân được dùng để ghép lên vết bỏng ở mặt bị tổn hại vì xuất viện sớm quá. Bác sĩ nói rằng Rani sẽ mất ít nhất 4 năm mới có thể đi lại được.

Saroj là bạn của y tá phụ trách Rani và đã tới thăm cô khi thấy mẹ của cô đang khóc.

"Sau khoảng 15 ngày Saroj bắt đầu nói chuyện với tôi. Anh ấy thường xuyên đến bệnh viện để thăm tôi."

"Tôi đã bị mất thị lực và ý nghĩ nằm liệt giường cũng hành hạ tôi mỗi ngày. Nhưng Saroj đã không mất hy vọng nơi tôi. Anh ấy sẽ khuyến khích tôi hàng ngày, động viên tôi sống tích cực và có hy vọng."

"Saroj thậm chí bỏ công việc để gặp tôi hàng ngày. Từ 8 giờ đến 12 giờ sáng và 4 đến 8 giờ chiều, Kumar luôn đến thăm tôi. Điều đó đã trở thành thói quen của chúng tôi!"

2c45dd742a93bb1fcaa8.jpg


"Dần dần, những vết thương bắt đầu lành lại. Cùng với việc điều trị và tập thể dục, với sự giúp đỡ và hỗ trợ của Saroj, tôi đã lấy lại được sự tự tin của mình và bây giờ tôi đã có thể đứng trên đôi chân của chính mình. Tôi muốn được sống một cách có ý nghĩa, chăm sóc cho em gái và kết hôn với Saroj" - Rani nói, với giọng tràn ngập hạnh phúc và hy vọng.

Câu chuyện này chứng minh rằng tình yêu đích thực sẽ vượt qua mọi rào cản về ngoại hình hay hoàn cảnh. Chúc phúc cho cặp đôi này nhé! ✨

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top