Với công nghệ phát triển như vũ bão, những thứ "cổ lỗ sĩ" trên xe giờ đang dần biến mất hoặc được thay bằng đồ xịn xò hơn rồi nha các bạn ơi!
Cửa sổ tay quay: Ai còn nhớ cảm giác quay cửa sổ đến tay mỏi không nè? Giờ chỉ cần bấm nút là xong, nhưng mà vẫn còn vài dòng xe như Suzuki Celerio SZ2 và SZ3 giữ lại kiểu cổ điển này đó!
Radio, cassette, đầu đĩa CD: Thời đó nghe nhạc phải lật đĩa, tua băng mới biết nostalgia là gì Giờ thì cắm USB, kết nối Bluetooth với smartphone là nghe nhạc cả ngày không chán luôn!
Ngăn đựng bánh xe: Hồi xưa các hãng xe cố nhét bánh dự phòng lung tung khắp nơi trên xe. Giờ thì người ta để gọn gàng phía sau cho tiết kiệm chỗ rồi nha!
Ngăn đựng tiền xu: Ngày xưa qua trạm thu phí phải chuẩn bị tiền lẻ sẵn sàng, giờ quẹt thẻ điện tử xong xuôi trong vài giây thôi! Tiện hơn nhiều luôn á
Cửa chớp ở phần kính sau: Lamborghini Miura từng có món này đó, nhưng mà che mất tầm nhìn của tài xế nên giờ không ai dùng nữa rồi!
Chó lúc lắc đầu: Ai mà chưa thấy chú chó gật đầu trên táp-lô thì chưa phải dân chơi xe thập niên 2000 Giờ thì vừa xấu, vừa nguy hiểm vì có thể rơi xuống chân ga gây tai nạn nữa!
Cửa kính phụ: Hồi đó mở cửa kính phụ là gió tự nhiên ùa vào mát lắm! Nhưng mà giờ không khí ô nhiễm + có điều hòa xịn rồi thì ai còn xài nữa đúng không?
Nguồn: soha.vn