Có kiểu người tồn tại chỉ để phát tán năng lượng toxic, nên tốt nhất cứ "chạy mất dép" để cuộc sống vui vẻ hơn nhé!
Trong đời này, bạn bè là một phần quan trọng không thể thiếu. Nhưng mà phải phân biệt "bạn" và "bè" cho rõ chứ nhỉ? Có những người là nguồn động lực, giúp mình grow up từng ngày. Nhưng cũng có những người... ừm, chỉ biết mang đến drama và năng lượng âm áp đét luôn.
Vậy nên hôm nay chúng mình cùng điểm mặt những kiểu người nên tránh xa để... biết đường mà né nhé!
Hội những người chỉ biết judge và body shaming - họ sẽ khiến bạn tự ti hơn mỗi ngày. Gặp phải thì cứ mạnh mẽ bật lại để họ biết đường mà... đừng có toxic nữa nha!
Hội "đột nhiên nhớ bạn" - cả năm trời như mất hút, bỗng một ngày đẹp trời inbox: "Ê, giúp tao cái này đi, mày làm được mà!". Rồi lại dùng đủ chiêu trò làm bạn cảm thấy "không giúp là người tệ" luôn á
Team "cái gì cũng sợ" - thay vì support bạn theo đuổi ước mơ, họ lại vẽ ra đủ thứ kịch bản bi kịch, khiến bạn nhụt chí và sợ hãi. Alo, bạn ơi, positive energy đâu rồi?
Những người hai mặt - trước mặt thì "bestie ơi bestie", sau lưng thì nói xấu bạn không thương tiếc. Đây là kiểu người đáng ghét nhất luôn nha!
Hội ích kỷ đỉnh cao - coi việc bạn giúp họ là "đương nhiên", nhưng khi bạn cần thì họ... "đọc rồi không rep" hoặc "xem rồi" luôn. Bạn không phải ATM đâu nha!
Những người mãi không move on - đã là quá khứ rồi mà vẫn cứ níu kéo, thậm chí còn đem quá khứ của bạn ra làm "vũ khí" để kiểm soát. Red flag to the max!
Team "hứa suông chuyên nghiệp" - mở miệng ra là thề non hẹn biển, nhưng khi cần thực hiện thì... "sorry nha, tao bận". Bye bye luôn cho rồi!
Kiểu "tôi vốn thế rồi" - làm sai gì cũng dùng câu này để bào chữa. Cãi nhau, gây drama rồi quay lại nói "Quen đi, tao vốn thế mà". Ủa, sao phải quen??
Hội "nhớ lâu thù dai" - một lỗi lầm nhỏ xíu của bạn, họ có thể nhớ và nhắc đi nhắc lại mãi không thôi. Vậy là bạn phải sống trong cảm giác guilty mãi sao? Not cool at all!
Nguồn: soha.vn