10 điều chứng tỏ Hollywood coi khán giả là "con cưng dễ bảo" trong năm 2015

Banh2k7

New member
0d9216e28c35104b382a.jpg


Năm 2015 có phim hay đấy nhưng mà thật sự Hollywood hơi... coi thường IQ của dân cày phim đó nha

Nhìn lại 2015 thì phải công nhận là ông già George Miller làm phim ngầu hơn lũ trẻ nhiều (Mad Max: Fury Road), Leonardo DiCaprio quyết tâm đu idol Oscar đến mức "tự hành xác" (The Revenant), và Pixar lại làm cả nhà rơi nước mắt thêm lần nữa (Inside Out).

Nhưng mà 2015 cũng là năm khán giả tự nhận mình... dễ dẫn dụ vô cùng đó Marketing ngon là bỏ tiền liền, dù biết xem xong ra về chắc chắn sẽ rant đủ kiểu. Điều đáng sợ nhất là mấy sai lầm này năm sau vẫn lặp lại y chang. Dưới đây là 10 sự thật "trần trụi" mà năm 2015 để lại. Coi như là guide nhỏ để chọn phim khôn hơn, hoặc... thôi kệ đi vì dù sao fan cứng điện ảnh vẫn ra rạp mà ‍♀️

1. Hoài niệm được khai thác đến "tận xương tủy"

Năm nay có lẽ là năm nhiều phim "reboot" và "remake" nhất lịch sử luôn á. Star Wars: The Force Awakens thì coppy công thức cũ, kéo dàn cast già ra để làm bệ đỡ cho lũ mới. Creed thì "ăn theo" hào quang Rocky. Jurassic World xây cả "thế giới khủng long" xịn xò nhưng kịch bản thì y chang phần 1 năm xưa

9a470bd4407af234d1e4.jpg


May là mấy cái tên trên đều ăn nên làm ra. Jurassic World lãi đậm 1,669 tỷ USD, đứng thứ 3 phim ăn khách nhất mọi thời đại. Star Wars phần 7 gần chạm 2 tỷ USD, cũng top 3 luôn. Creed thì được giới phê bình khen ngợi. Nhưng mà những cú "hồi sinh" như Terminator: Genisys hay Jem and Holograms thì... xin chia buồn

Thay vì tạo câu chuyện mới, cast mới, các nhà làm phim lại "bóc lột" ký ức của fan cũ và đẩy họ vào "cái bẫy hoài niệm", che đậy việc ngành phim đang... hết idea

2. Một núi tiền đổ vào phim "mức độ 18+" mà chẳng ra cái gì

Thay vì tốn vài đô vào web 18+ bất kỳ, hàng triệu người lại móc ví đắt gấp chục lần để vào rạp xem phim... soft porn với nội dung chính xác là Twilight phiên bản "nóng" hơn tí. Hai diễn viên chính bị chê từ ngoại hình đến diễn xuất từ lúc công bố đến lúc phim chiếu. Ở Việt Nam còn tội hơn khi cảnh nóng bị cắt sạch - ôm nhau tối om, cắt một phát, thở hổn hển 3 giây rồi thôi

28f4653d5c97c2744713.jpg


Mấy tấm ảnh khỏa thân khêu gợi trong chiến dịch PR đã khiến Fifty Shades Of Grey đánh trúng vào sự tò mò của nhiều người. Tưởng phim "nóng bỏng ướt át" nhất năm, ai ngờ bị lừa một cú đau điếng

3. Cứ 15 phút lại có sản phẩm quảng cáo "nhảy múa" trên màn hình

Quảng cáo trong phim giúp ngành điện ảnh tồn tại, nhưng mà năm ngoái "quá lố" luôn á. Nghe này: Dom (Furious 7) khai là mê bia Corona, rồi nguyên xô bia bay vào mặt vì Mr. Nobody "nghiên cứu hồ sơ" anh (!?). Coca Cola và Mercedes lao thẳng vào mắt khán giả trong Jurassic World. Hit Man: Agent 47 cơ bản là TVC dài 96 phút của Audi RS7. Bá đạo nhất là Baskin Robins trở thành... tổ chức tình báo toàn cầu trong Ant-Man vì hãng kem này "biết tất cả" ️

174515d95b72a1fbdd47.jpg


Quảng cáo qua phim đã có từ 1982 với Burger King trong Arrested Development, nhưng chưa bao giờ trắng trợn thế này. Trừ ai tinh ý thì khó chịu thôi chứ đại đa số khán giả vẫn... vui khi nhận ra thương hiệu nào vừa xuất hiện. Bỏ tiền xem quảng cáo thành chuyện bình thường rồi, và dù khó chịu hay không thì phải công nhận là mình nhớ rõ mấy thương hiệu đó. Với các ông chủ thì... vậy là đủ rồi

4. Bộ phim "í ẹ" có tựa đề "í ẹ" không kém

Nếu bạn nghĩ tên phim là Fantastic Four thì sai béng rồi nhé! Chính xác là Fant4stic, check poster dưới này xem

fb39b6205f325f20f866.jpg


Không chỉ ồn ào vì chất lượng tệ mà ngay từ cái tên chính thức đã có vấn đề rồi. Bạn thử đọc "fant-four-stick" xem, nghe kỳ kỳ không? Chắc Fox nghĩ chèn số vào giữa tên sẽ trông "ngầu" hơn. Nhớ lại năm 2002, 2 Fast 2 Furious đã bị chê là "lủng củng" rồi. Giờ Fant4stic ra đời để tranh top "tên phim dở nhất mọi thời đại". À xin lỗi vì nhắc lại cái tên dị này nha

5. Nhồi nhét chuyện tình "thảm họa" và drama gia đình vô duyên

Phải biết sự thật là tại mọi hãng phim Hollywood luôn có một ông Giám đốc nào đó gọi team biên kịch lên và bắt nhét vào một mối tình hay drama gia đình để "người hùng có động lực bảo vệ"

8322b2df59d6aba0e506.jpg


Năm 2015 có gì? Avengers: Age Of Ultron nhét vào chuyện tình trời ơi đất hỡi của Black Widow và Hulk, khiến chị Natasha trở nên "rẻ rúng" vì phim nào cũng thả thính một anh, giờ lại tuyên bố yêu và đòi bỏ đi với một anh khác. Còn gì nữa không? Hawkeye không phải anh chàng "friendzone" mà đã có vợ hai con rồi nhé

Trong Ant-Man, Scott Lang nỗ lực bảo vệ gia đình ở trận chiến cuối nhưng chi tiết này... chả ảnh hưởng gì đến mạch phim cả. Jurassic World còn tệ hơn khi phí 10 phút đầu kể về cặp vợ chồng muốn ly dị và đẩy hai đứa con cho em gái trông. Tình tiết này chả đi đến đâu cả vì khán giả chỉ quan tâm khủng long và chuyện tình của cô nàng giày cao gót với chàng "thần rắn" Chris Pratt thôi

Đó chỉ là vài ví dụ. Những tình tiết này nhạt đến mức biên kịch cũng chả hứng thú sáng tạo. Dường như họ bị ép viết thêm vào kịch bản cũ để nhận đủ tiền. Chỉ có Furious 7 dùng chi tiết gia đình hợp lý khi Dom nỗ lực cho "lần đua cuối" để Brian (Paul Walker) toàn tâm chăm sóc gia đình. Ơn giời, đoạn tạm biệt với bài See You Again vang lên đầy cảm động Rồi sao? Vin Diesel vẫn hào hứng làm phần 8. Và đây sẽ là "lần cuối" - yeah right, với combo ba phần 8-9-10 và một TV series đang chờ sản xuất. Đua cho chết luôn à ️

6. Các nhà làm phim "lờ đi" logic du hành thời gian

Du hành thời gian là thể loại cần nhiều chất xám nhưng năm 2015, các nhà làm phim không thèm quan tâm logic cơ bản và viết ra loạt tình tiết "hỡi ôi". Terminator: Genisys phạm lỗi nặng nhất khi Kyle Reese và Sarah Connor chưa kịp... "làm chuyện ấy" mà "thằng con" John Connor vẫn lù lù xuất hiện săn giết bố mẹ mình Rồi còn có chi tiết vớ vẩn gọi là "lưu vong giữa dòng thời gian". Kyle đáng ra phải chết giờ sống nhăn và tồn tại cùng với nhóc Kyle mà anh chàng nói chuyện cuối phim luôn!

6a835d83641698253a88.jpg


Bên cạnh đó còn có Project Almanac - phim mà "lũ trẻ trâu" cày nát quá khứ cả chục lần, thấy tương lai không như ý lại quay về cày thêm chục lần nữa Terminator: Genisys và Project Almanac không lỗ tiền, nhưng nó là lời cảnh báo rằng khán giả chuẩn bị đón loạt phim "não tàn" ra rạp đấy.

7. Bạn chịu đựng hai tiếng để xem diễn xuất "thảm họa" và nghe nhạc Die Antwoord

Chappie là phim khá ổn của đạo diễn tài năng Neil Blomkamp. Nhưng cú thử nghiệm này của anh lại gây "shock" toàn cầu. Không chỉ dùng nhạc của nhóm rap Nam Phi làm OST, hai ca sĩ này còn được mời đóng vai... chính mình, chỉ thêm chi tiết có con robot xịn thôi

b0b3da5725c7eec0fe52.jpg


Style của robot Chappie thú vị và "người" nhất trong các robot từng lên màn ảnh, nhưng người ta lại bàn tán về việc anh nhóc này "cool ngầu" với điệu bộ gangster hơn là những khía cạnh khoa học đáng nói. Chappie giống hệt một MV quảng cáo dài của Die Antwoord mà thật ra nếu không có phim thì ít người dám nghe nhóm này vì style cực kỳ quái dị luôn

8. Một loạt phần tiếp theo vô nghĩa được sinh ra

Dù chúng ta luôn muốn tìm phim hay nhưng nhà sản xuất vẫn "ăn nên làm ra" nhờ chăm sản xuất những phần tiếp theo tẻ nhạt. Năm nay có gì? Paul Blart: Mall Cop 2, Ted 2, Terminator Genisys, Sinister 2, The Transporter: Refueled và Paranormal Activity: The Ghost Dimension.



Khai thật đi, có Arnold Schwarzenegger thì còn đủ kiên nhẫn chứ Transporter mà thiếu Jason Statham, thay bằng anh "giả hói giả trọc" này thì có hứng không?

Thừa biết mớ này rất tệ nhưng một thế lực vô hình nào đó vẫn dẫn dụ chúng ta ra rạp "nuốt rác". Tiền cứ chảy vào túi các đại gia, càng lãi thì họ càng hào hứng làm nhiều phần tiếp theo nữa. Nhân đây xin cảm ơn Trung Quốc đã "giải nguy" cho Terminator: Genisys. Phim bị ghẻ lạnh ở Bắc Mỹ nhưng qua đất nước tỷ dân thu thêm 25% doanh thu và đảm bảo phần 6, 7 sẽ ra rạp đúng năm 2017, 2018

9. Taken 3 có gã biên tập bị "động kinh"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top