Chị em ơi, chuyện này nghe mà muốn ghen tị luôn á! 10 cô giáo đang dạy học tại một trường tiểu học ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) vừa cùng nhau "bay màu" với giải độc đắc xổ số miền Nam sau một buổi hẹn hò đi uống nước thôi đó
Sáng 10/7, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh (xã Bà Điểm, TP.HCM) – chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng đơn vị vừa thực hiện đổi thưởng cho 10 khách hàng cùng trúng giải độc đắc của kỳ vé số Đồng Nai mở thưởng ngày 8/7.
Theo anh Du, dãy số "thần thánh" là 061248. Nhóm khách hàng may mắn gồm 10 cô giáo dạy tiểu học tại Hóc Môn. Câu chuyện bắt đầu từ việc cả nhóm hẹn nhau đi uống nước, rồi ai nấy mua tổng cộng 10 tờ vé số Đồng Nai, mỗi người giữ một vé. Plot twist là tất cả đều trúng luôn á!
Sau khi biết kết quả trúng thưởng, hội chị em liền ùa đến đại lý để làm thủ tục nhận giải. Trong đó, một người chọn nhận tiền thưởng qua chuyển khoản (modern problems require modern solutions ), còn chín người còn lại nhận bằng tiền mặt cho đã.
Đại diện đại lý còn tiết lộ thêm, chỉ vài ngày trước đó vào 3/7, đơn vị này đã đổi thưởng cho hai khách hàng khác trúng giải độc đắc của kỳ vé số Đồng Nai mở thưởng ngày 1/7 với dãy số 986546. Vậy là tháng 7 này đại lý này phát lộc ầm ầm luôn!
Theo chia sẻ, một nữ công nhân sinh sống tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) sở hữu hai tờ vé trúng độc đắc (xịn sò quá đi chị ơi!), trong khi một khách hàng nam khác ở TP.HCM trúng một vé.
Về hình thức nhận thưởng, nữ công nhân nhận 1 tỷ đồng bằng tiền mặt, số tiền còn lại được chuyển khoản. Còn anh khách hàng nam thì lựa chọn nhận khoảng 1,8 tỷ đồng bằng tiền mặt, phần còn lại thực hiện qua chuyển khoản theo quy định.
Nhìn mấy câu chuyện này mà mình chỉ biết... đi mua vé số thôi các bạn ơi!
Nguồn: techz.vn