Những tủi thân dồn nén bấy lâu giờ bùng nổ chỉ vì... 10 chiếc bánh nếp, hơi drama nhỉ?
Tết Đoan Ngọ vừa qua, một story gia đình ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) bỗng viral khắp MXH, kéo về gần 1 triệu view và làm dân mạng tranh cãi rần rần luôn á!
Chuyện là mẹ chồng cả buổi gói 5 cân gạo nếp thành bánh, xong chia hết cho các họ hàng. Tới lượt con dâu thì... chỉ được đúng 10 chiếc thôi Cô vợ thở dài than rằng cả năm có một lần Tết Đoan Ngọ mà chỉ có 10 chiếc thì ít quá. Ai ngờ ông chồng đang say men, nghe vậy liền nổi đoá, đập phá đồ đạc tùm lum rồi chỉ thẳng mặt vợ mắng: "Mẹ gói bánh là có tâm rồi, em không được quyền đòi hỏi hay chê!"
Cô vợ ức ức tâm sự rằng lấy nhau hơn chục năm nay, chị sống siêu tiết kiệm, chưa bao giờ mua đồ đắt tiền hay sở hữu trang sức gì cả. Và giờ tất cả những kìm nén đó vỡ òa chỉ vì 10 chiếc bánh nếp thôi đấy...
Dân mạng lập tức chia phe rõ ràng. Bên ủng hộ mẹ chồng thì bảo 5 cân gạo chỉ gói được khoảng 40-60 chiếc, người già vất vả gói rồi chia cho con cháu là có tâm rồi, làm con phải biết đủ chứ đừng tính toán. Còn phe kia thì thấu hiểu cho cô vợ, cho rằng điểm mấu chốt không phải ăn nhiều hay ít, mà là cách chia bánh khiến cô như người ngoài cuộc, không được gia đình chồng coi trọng
Nhìn khách quan thì chiếc bánh chỉ là cái cớ thôi chứ, thứ thực sự phá nát gia đình là cách xử lý tệ hại của ông chồng đó. Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu hay khoảng cách thế hệ hoàn toàn có thể giải quyết bằng giao tiếp mà. Thế mà trước lời than của vợ, ông chồng không an ủi, không hòa giải mà còn dùng bạo lực, đập phá đồ đạc, biến chuyện nhỏ thành "world war" gia đình luôn. Fail toàn tập vai trò là cầu nối nhé! Người già thường coi việc cho bánh là tấm lòng, còn người trẻ lại coi trọng sự công bằng và được tôn trọng; hai quan điểm này thiếu thấu hiểu nên hiểu lầm càng sâu.
Trong cuộc sống, drama kiểu này không hiếm đâu. Có mẹ chồng chia phần lớn cho em chồng, để lại ít cho dâu; hoặc thiên vị người này, lạnh nhạt người kia khiến nàng dâu thêm buồn. Thật ra chỉ cần mẹ chồng giải thích thêm kiểu "Năm nay bánh không nhiều nên thế này nhé con", nàng dâu thông cảm với công sức người lớn tuổi, và ông chồng khéo léo hòa giải, thì đâu có đến nỗi này đúng không?
10 chiếc bánh nếp thì có giá trị gì đâu, nhưng một khi lòng người đã nguội lạnh thì khó mà hâm nóng lại lắm. Ngày lễ tết vốn để sum họp, đoàn viên cơ mà. Trong gia đình, thêm chút thấu hiểu, bớt chút tính toán, gặp chuyện ngồi nói chuyện nhẹ nhàng mới là cách thực tế nhất để giữ sự ấm êm, hòa thuận nha!
Nguồn: kenh14.vn
Tết Đoan Ngọ vừa qua, một story gia đình ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) bỗng viral khắp MXH, kéo về gần 1 triệu view và làm dân mạng tranh cãi rần rần luôn á!
Chuyện là mẹ chồng cả buổi gói 5 cân gạo nếp thành bánh, xong chia hết cho các họ hàng. Tới lượt con dâu thì... chỉ được đúng 10 chiếc thôi Cô vợ thở dài than rằng cả năm có một lần Tết Đoan Ngọ mà chỉ có 10 chiếc thì ít quá. Ai ngờ ông chồng đang say men, nghe vậy liền nổi đoá, đập phá đồ đạc tùm lum rồi chỉ thẳng mặt vợ mắng: "Mẹ gói bánh là có tâm rồi, em không được quyền đòi hỏi hay chê!"
Cô vợ ức ức tâm sự rằng lấy nhau hơn chục năm nay, chị sống siêu tiết kiệm, chưa bao giờ mua đồ đắt tiền hay sở hữu trang sức gì cả. Và giờ tất cả những kìm nén đó vỡ òa chỉ vì 10 chiếc bánh nếp thôi đấy...
Dân mạng lập tức chia phe rõ ràng. Bên ủng hộ mẹ chồng thì bảo 5 cân gạo chỉ gói được khoảng 40-60 chiếc, người già vất vả gói rồi chia cho con cháu là có tâm rồi, làm con phải biết đủ chứ đừng tính toán. Còn phe kia thì thấu hiểu cho cô vợ, cho rằng điểm mấu chốt không phải ăn nhiều hay ít, mà là cách chia bánh khiến cô như người ngoài cuộc, không được gia đình chồng coi trọng
Nhìn khách quan thì chiếc bánh chỉ là cái cớ thôi chứ, thứ thực sự phá nát gia đình là cách xử lý tệ hại của ông chồng đó. Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu hay khoảng cách thế hệ hoàn toàn có thể giải quyết bằng giao tiếp mà. Thế mà trước lời than của vợ, ông chồng không an ủi, không hòa giải mà còn dùng bạo lực, đập phá đồ đạc, biến chuyện nhỏ thành "world war" gia đình luôn. Fail toàn tập vai trò là cầu nối nhé! Người già thường coi việc cho bánh là tấm lòng, còn người trẻ lại coi trọng sự công bằng và được tôn trọng; hai quan điểm này thiếu thấu hiểu nên hiểu lầm càng sâu.
Trong cuộc sống, drama kiểu này không hiếm đâu. Có mẹ chồng chia phần lớn cho em chồng, để lại ít cho dâu; hoặc thiên vị người này, lạnh nhạt người kia khiến nàng dâu thêm buồn. Thật ra chỉ cần mẹ chồng giải thích thêm kiểu "Năm nay bánh không nhiều nên thế này nhé con", nàng dâu thông cảm với công sức người lớn tuổi, và ông chồng khéo léo hòa giải, thì đâu có đến nỗi này đúng không?
10 chiếc bánh nếp thì có giá trị gì đâu, nhưng một khi lòng người đã nguội lạnh thì khó mà hâm nóng lại lắm. Ngày lễ tết vốn để sum họp, đoàn viên cơ mà. Trong gia đình, thêm chút thấu hiểu, bớt chút tính toán, gặp chuyện ngồi nói chuyện nhẹ nhàng mới là cách thực tế nhất để giữ sự ấm êm, hòa thuận nha!
Nguồn: kenh14.vn