Sau 9 tháng chiến đấu máu lửa, Premier League 2017/18 đã chính thức hạ màn tối Chủ nhật vừa rồi. Man City không chỉ vô địch mà còn "xịn sò" với cả tá cái tên cực phẩm!
**10. Son Heung-min (Tottenham)**
Suốt 38 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh 2017/18, cậu út Son Heung-min chỉ nghỉ đúng 1 trận của Tottenham, đó là trận hòa 2-2 với Liverpool trên sân Anfield thôi nha!
Thi đấu gần như "full" mùa giải cùng Gà trống, chàng trai xứ kim chi này đã bỏ túi 12 bàn thắng và 6 kiến tạo - thành tích "xịn xò" lắm đối với một cầu thủ châu Á đó
**9. Leroy Sane (Man City)**
Mùa giải thứ 2 ở Etihad có vẻ "smooth" hơn nhiều với Leroy Sane rồi. Cựu SAO Schalke 04 ra sân 32 trận cho Man City, để lại dấu ấn cực "đậm nét" với 10 bàn thắng và 15 kiến tạo luôn. Tầm ảnh hưởng của anh chàng 22 tuổi này đến lối chơi của The Citizens chỉ xếp sau "nhạc trưởng" Kevin de Bruyne mà thôi!
**8. James Tarkowski (Burnley)**
Trước khi mùa giải 2017/18 bắt đầu, Burnley vẫn bị nghi ngờ sẽ là một trong 3 "ứng viên" cho suất xuống hạng. Nhưng plot twist là Burnley đã tạo nên cú "shock" cực mạnh khi cán đích vị trí thứ 7 để giành vé dự Europa League!
Góp công lớn vào thành tích "bá đạo" đó phải kể đến James Tarkowski, trung vệ 25 tuổi được ví như viên "đá tảng" tiếp theo mà The Clarets tạo ra sau Michael Keane - ngôi sao đã chuyển tới Everton đầu mùa với giá 30 triệu bảng.
**7. David Silva (Man City)**
Mùa giải này chứng kiến khá nhiều cầu thủ "toả sáng" trong đội hình Man City. Nhưng dưới bàn tay phù thủy của Pep Guardiola, David Silva vẫn là một nốt nhạc không thể thiếu được!
Dù đã "ngấp nghé" 32 tuổi nhưng tầm ảnh hưởng của cựu SAO Valencia với Man City là không thể "phủ nhận" được. Silva đã "chốt" 8 bàn thắng và tung ra 11 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở mùa giải vừa rồi.
8 trong 11 đường kiến tạo đó đến từ 14 trận đấu đầu tiên của mùa giải và nếu không vướng chuyện gia đình phải nghỉ dài hạn, chắc chắn thành tích của Silva còn "khủng" hơn nữa!
**6. Raheem Sterling (Man City)**
Sau khi chuyển tới Man City từ Liverpool với giá 49 triệu bảng, Sterling đã phải "gánh" rất nhiều gạch đá từ dư luận. Nhưng tuyển thủ người Anh đã "flex" rằng chỉ có đội chủ sân Etihad mới đủ để nâng tầm anh!
Điều này được thể hiện qua việc cầu thủ 23 tuổi đã có 18 bàn tại giải Ngoại hạng Anh 2017/18, con số bằng tổng 3 mùa giải trước đây ở Liverpool cộng lại luôn á! Không chỉ vậy, Raheem Sterling còn có 13 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công nữa chứ.
**5. Roberto Firmino (Liverpool)**
Firmino là một trong những tiền đạo "xịn xò" nhất mùa giải này khi anh ghi 15 bàn và có 7 đường kiến tạo. Không chỉ thế, tuyển thủ Brazil còn được đánh giá cao bởi khả năng di chuyển, "hút" hậu vệ đối phương tạo khoảng trống cho đồng đội. Mohamed Salah chính là cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất!
**4. Harry Kane (Tottenham)**
Sau 2 mùa giải nhận danh hiệu Vua phá lưới giải Premier League liên tiếp (2015/16 và 2016/17), Harry Kane đã không thể tiếp tục bảo vệ danh hiệu này ở mùa giải năm nay dù ghi tới... 30 bàn, bởi sự "bá đạo" của Salah quá!
Tuy nhiên, thành tích "đỉnh cao" đó của chân sút người Anh cũng giúp Tottenham cán đích an toàn ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Một tấm vé dự Champions League ở mùa giải tiếp theo là xứng đáng với Kane cùng các đồng đội rồi!
**3. David de Gea (Man Utd)**
Có lẽ không còn nhiều "mỹ từ" để khen De Gea trong những năm qua, vậy hãy để những con số nói lên tất cả nha! 18 trận giữ sạch lưới, thủng lưới 28 bàn - ít thứ 2 giải đấu, thủ môn sở hữu nhiều pha cản phá nhất. Chính phong độ "bá cháy" đó đã giúp De Gea nhận giải Găng tay vàng, đồng thời lần thứ 4 trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man Utd!
**2. Kevin De Bruyne (Man City)**
Nguồn: kenh14.vn