1 thói quen độc hại đang hủy hoại hạnh phúc của bạn mỗi ngày

NangPho821

New member
6554b29f67d52501efaf.jpg


Cuộc sống vốn đã "khó nhằn" rồi, cứ phàn nàn mãi thì chỉ càng rước thêm drama vào người thôi

Xưa kia ông bà hay bảo: "Cần cù để dựng nghiệp, bớt kể khổ để tích phúc". Nghe hơi old school nhưng mà chuẩn không cần chỉnh luôn!

Có một câu chuyện về anh nông dân ngày xưa, thấy cày cuốc quá mệt nên ngày nào cũng than trời trách đất. Anh ta nghĩ ông trời bất công quá, rồi lười không muốn làm nữa, "ném" hết ruộng đất cho em trai luôn

Còn mình thì suốt ngày đến chùa cầu xin phát tài, không làm gì khác hết. Nghe qua thì giống kiểu "ngồi mơ thành tỷ phú" vậy đó

Một hôm, người em nghe anh mình cầu khẩn: "Xin phù hộ cho ruộng đồng nhà con được mùa". Em trai liền mắng luôn: "Anh không đi trồng trọt thì làm sao hạt giống nảy mầm, cây trổ hoa được?".

Kết quả? Chẳng mấy chốc anh ta hết sạch thóc gạo, phải về ở nhờ nhà em. Lúc này em trai mới trả lại ruộng cho anh, nhưng nhất quyết không giúp gì thêm, ép anh phải tự lo lấy để tỉnh ngộ ra: Phải có làm mới có ăn chứ! Ngồi chờ sung rụng vào miệng thì chỉ có hại thân thôi

Nói chung là "một phần cày một phần thu", đôi khi phải bỏ ra 10 phần công sức mới thu được 1 phần kết quả. Thế mà cứ oán trời trách đất nhưng không chịu động tay động chân thì ăn gì bây giờ?

85c18d394fa63c01e820.jpg


Phàn nàn = thuốc độc cho cuộc sống ☠️

Phàn nàn giống như uống thuốc độc vậy, từ từ hủy hoại cuộc sống của mình, thậm chí còn rước thêm xui xẻo.

Ví dụ như nhiều người hay than vãn về sếp ở công ty, bị đồng nghiệp nghe lỏm rồi thêm thắt đi "bóc phốt" với sếp. Cuối cùng người đen đủi nhất lại chính là mình

Thực ra thì phàn nàn chính là biểu hiện của sự bất lực và vô năng, chỉ khiến ta lún sâu vào vũng lầy tiêu cực mà thôi.

Cuộc sống tốt đẹp phải tự tay mình xây dựng từng ngày, chứ không ai mang đến tặng đâu nhé! Dũng cảm đối mặt với khó khăn, tìm cách giải quyết vấn đề, đừng sợ "sóng to gió lớn", rồi thành công sẽ tự đến ✨

Tập thói quen không phàn nàn để tích đức gom may mắn, mỗi giây phút chăm chỉ đều là viên gạch xây dựng cuộc đời vững chắc của bạn đó!

Trên Zhihu (trang hỏi đáp kiểu Quora) có topic: "Bạn ghét nhất phải tiếp xúc với kiểu người nào?" nhận về cả núi tương tác.

Comment được like nhiều nhất là: "Ghét nhất những người chỉ biết than vãn"

2852071ab9876c8918d5.jpg


Đúng là vậy! Ai sống cũng phải trải qua khó khăn, gặp chuyện không vui. Nhưng nếu cứ ngâm mình trong năng lượng tiêu cực hoài thì dần dần sẽ mất niềm tin vào cuộc sống, mất động lực luôn.

Xưa người ta có câu: "Miệng lưỡi thế gian thâm sâu khó lường, cũng là cánh cửa của họa và phúc".

Cuộc sống đã không dễ rồi, phàn nàn thêm càng rước thêm xui vào người!

Thật ra thỉnh thoảng tâm trạng không ổn, than thở vài câu với bạn bè thì cũng okela thôi. Nhưng đừng để nó thành thói quen! Đến khi nào bạn thấy người từng kiên nhẫn lắng nghe giờ đây tránh mặt, chán nản không muốn nghe nữa, thì cũng là lúc bạn nên nhìn lại bản thân nghiêm trọng đến mức nào rồi

Nhưng mà phàn nàn có giải quyết được gì đâu? Nó là việc vô ích nhất trên đời này luôn! Vậy nên thay vì than thân trách phận, hãy thay đổi đi!

Khi đã quen với việc phàn nàn, suy nghĩ sẽ trở nên cứng nhắc, dần mất khả năng phân tích và xử lý vấn đề. Cuộc sống không thể nào khởi sắc được!

Nếu thấy cuộc sống khó khăn, thì đừng dành thời gian phàn nàn nữa. Thay vào đó hãy tiết kiệm năng lượng, tìm cách kiếm tiền và sống nghiêm túc hơn

Dù sao đi nữa, phải tìm cách thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, kiểm soát cảm xúc, từ từ hoàn thiện bản thân.

Hãy dùng thái độ lạc quan và tích cực để đối diện với cuộc sống, đừng để phàn nàn "đầu độc" tâm hồn khiến mình xa rời hạnh phúc. Khởi đầu có thể khó khăn, nhưng tin mình đi, khi chạm đến vạch đích, cảm giác thành công sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết!

b273311d1de3e4076df6.jpg


de65a97b7414dfbf5cef.jpg


278fb53439e45ddda0ee.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top