Chị Hồng Vân đau lòng vì không thể cúng cơm cho Anh Vũ giữa mùa dịch hoành hành. Còn Minh Luân thì phải "chia ca" nhau lên mộ thắp nhang cho đàn anh, rồi xin anh Vũ thông cảm huhu
Đã cả năm trời kể từ ngày mọi người nhận tin dữ về anh Anh Vũ rồi, mà tới giờ ai cũng vẫn nhớ như in - từng nụ cười móm duyên dáng, từng sở thích nhỏ của anh ấy. Người có thể ra đi, nhưng tình cảm và ân nghĩa thì mãi mãi không phai nhòa...
Dù dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi, mọi người phải ở nhà tránh dịch với biết bao lo lắng, thất nghiệp chồng chất, nhưng không một giây phút nào khán giả và đồng nghiệp quên được anh.
Nhắc đến Anh Vũ, anh Minh Luân vẫn nói với giọng đầy xúc động. Anh chia sẻ rằng mình đi được xa như hôm nay, tồn tại được với nghề diễn là nhờ ơn cố nghệ sĩ Anh Vũ - người đã thay đổi cả cuộc đời anh.
Ban đầu Minh Luân định học ngành công an đó, ai ngờ số phận lại dắt anh vào con đường nghệ thuật. Lúc đang làm bồi bàn ở quán café, anh được kéo vào nghề người mẫu. Rồi từ đó, anh tình cờ gặp Anh Vũ đúng lúc đang lao đao vì bị lừa gạt nặng nề.
Đang định bỏ nghề về quê kiếm việc khác thì Minh Luân được cố nghệ sĩ Anh Vũ chìa tay cứu vớt. "Thật lòng mà nói, không gặp Anh Vũ thì chắc giờ mình đã về quê và bỏ nghề rồi. Học hết năm nhất, có nhiều chuyện xảy ra khiến mình không theo học được nữa. Giai đoạn đó thật sự là bế tắc total
Trong trường, cứ mỗi lần trả bài là thầy cô làm mình nản chí, phải bảo lưu kết quả. Tham gia cuộc thi Ngôi sao ngày mai do Hội điện ảnh tổ chức cũng bị người ta hại. Đi làm ngoài thì bị chèn ép, lừa mất cả xe luôn.
Đúng lúc đó, Anh Vũ xuất hiện như người hùng cứu tinh vậy. Anh em mình cùng quay quảng cáo ở Cần Thơ. Anh Vũ đóng vai chính. Thấy mình buồn, anh hỏi han rồi khuyên mình ở lại học tiếp. Anh sẽ giúp đỡ. Anh Vũ giới thiệu mình về sân khấu Phú Nhuận, mỗi tối diễn lấy tiền lo cuộc sống. Anh cũng gửi mình cho thầy trong trường Sân khấu để thầy cô tạo điều kiện cho mình học lại.
Từ khi về sân khấu kịch Phú Nhuận như có một cánh cửa hào quang mở ra vậy. Lúc đó mình còn non, diễn kém nên bị các anh chị nghệ sĩ lớn la. Anh Vũ đứng ra cãi lộn với các anh chị vì bảo vệ mình. Anh bảo "nó mới thì từ từ bảo, làm gì phải la thằng nhỏ"", Minh Luân tâm sự.
Vì những ân tình đó, Minh Luân luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình. Thậm chí, vì nguyện ước của cố nghệ sĩ Anh Vũ là không muốn Minh Luân lơ là sân khấu - nơi đã cho anh những miếng cơm đầu tiên và cả khởi đầu danh vọng sau này, mà anh đã góp vốn cùng NSND Hồng Vân để mở sân khấu kịch Hồng Vân – Chợ Lớn.
"Mình mang ơn Anh Vũ nhiều lắm. Không có Anh Vũ thì không có Minh Luân ngày hôm nay. Anh Vũ đặt rất nhiều niềm tin vào mình. Hai anh em thân như ruột thịt, cái gì cũng tâm sự nhau nghe.
Lúc còn sống, Anh Vũ hay dặn mình, em làm gì thì làm, đừng bao giờ bỏ sân khấu. Chính vì lời dặn đó và cái ơn với sân khấu Phú Nhuận – cái nôi cho mình bước vào nghề này mà mình mới góp vốn cùng cô Hồng Vân làm sân khấu ở Chợ Lớn", Minh Luân bộc bạch.
Cả năm đã trôi qua kể từ ngày nghệ sĩ Anh Vũ ra đi, nhưng tình cảm mọi người dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn đó
Ngày 1/4, đúng ngày giỗ đầu của Anh Vũ, Minh Luân và những người từng gắn bó thân thiết với cố nghệ sĩ vẫn nhắc nhau "chia ca" ra thăm mộ, thắp nhang cho anh vì không thể tụ tập đông người. Và dù kế hoạch làm đám giỗ đầu thật linh đình không thể thực hiện, thì tình cảm vẫn cứ tràn đầy qua từng tin nhắn, từng hành động nhỏ.
Minh Luân cho biết, lúc đầu anh và bà bầu Hồng Vân định làm 3-4 bàn, dựng rạp che ngay tại mộ Anh Vũ để tưởng nhớ anh, để những ai yêu thương anh, nhớ ngày giỗ tới thắp nhang thì ở lại cùng nhau ôn lại kỷ niệm...
Nhưng kế hoạch đó buộc phải hủy vì dịch Covid-19. Minh Luân nói: "Mình, chị Vân, Kha Ly, Thanh Duy, Hữu Tín... phải chia thời gian đến viếng anh vì thời điểm này không thể tụ tập trên 2 người. Thời điểm nhạy cảm như vầy, mình chỉ biết mong anh Vũ hiểu và thông cảm cho chúng mình thôi".
Cũng giống như Minh Luân những ngày đầu vào nghề, cố nghệ sĩ Anh Vũ cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ và ơn cưu mang của NSND Hồng Vân. Và Anh Vũ lúc sinh thời luôn tâm niệm, làm gì thì làm, không bao giờ quên người chị - người ân nhân đó của mình.
Duyên số họ gặp nhau bắt đầu từ một chút phiền phức khi hai người đóng chung vở "Phương thuốc thần kỳ" ở sân khấu 5B Võ Văn Tần. Thời đó, Hồng Vân đã nổi tiếng lắm rồi, còn Anh Vũ mới chân ướt chân ráo lên sân khấu nên còn run và áp lực cực.
Thế là đêm nào cũng như đêm nào, trước giờ diễn, Anh Vũ đều "quấy rầy" đàn chị, nhờ chị tập thoại với mình. Hồng Vân dù bị phiền nhưng vẫn tập thoại cùng Anh Vũ. Sự duyên dáng của Anh Vũ trong vở diễn đó đã khiến Hồng Vân chú ý. Và khi chị mở sân khấu, nhân vật đầu tiên mà Hồng Vân nghĩ tới đưa về chính là Anh Vũ.
Cố nghệ sĩ Anh Vũ lúc sinh thời từng tâm sự: "Tôi nợ ân tình chị Hồng Vân lớn lắm. Từ những ngày đầu bước chân vào nghề, tôi đã mang ơn chị. Chị Vân rất bận, ngày đi quay, tối về mệt nhưng vẫn chịu tập thoại tuồng với tôi. Khi tôi mắc bệnh nặng, cũng chính chị Vân là người luôn giúp đỡ tôi.
Đúng ngày mùng 4 Tết, tôi phát hiện ra mình bị ung thư đại tràng và phải mổ cắt mất gần tấc ruột Sau khi mổ, tôi phải nằm một chỗ để truyền hoá chất. Tôi nhớ là trước đó, mình diễn suốt 4 năm ở sân khấu kịch Sài Gòn dù vai chính hay vai phụ, đêm nào cũng nhận cát xê 240.000 đồng. Tôi xin mãi lên 290.000 đồng cũng không được.
Nguồn: soha.vn