Trong không gian trang nghiêm đầy xúc động, hàng trăm đoàn viên thanh niên mặc áo xanh đã cùng nhau dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân trên gần 1.000 ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Anh. Khoảnh khắc ấy, ánh nến lung linh như những trái tim biết ơn đang thổn thức ️
Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Huyện Đoàn Đông Anh (Hà Nội) đã tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt để thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của thế hệ trẻ với các bậc tiền bối đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Đây thực sự là dịp để gen trẻ thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm bảo vệ Tổ quốc
Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Anh với gần 1.000 phần mộ...
... tất cả các phần mộ đều là nơi yên nghỉ của các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ - những người đã ngã xuống để non sông này được độc lập, tự do.
Gần 1.000 ngọn nến lung linh như lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ trong Lễ thắp nến tri ân do Huyện Đoàn Đông Anh tổ chức. Khung cảnh ấy vừa trang nghiêm vừa ấm áp đến lạ ️
Trong những ngày cuối tháng Bảy, các cựu chiến binh lại đi khắp cả nước thắp nén hương thơm cho những người đồng đội, đồng chí của mình. Nhiều gia đình cũng đã đến thắp hương tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
Cô Tô Thị Thơm (Đông Anh - Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Tranh thủ những ngày này, tôi và gia đình qua đây thăm phần mộ của bố, nay được tham dự buổi lễ thắp nến tri ân này, bản thân tôi vô cùng biết ơn tới Đảng và Nhà nước đã quan tâm".
Nguồn: svvn.tienphong.vn