## Môi trường giáo dục – Nơi ẩn chứa nỗi sợ hãi?
Môi trường giáo dục không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là ngôi nhà thứ hai của các em nhỏ. Tại đây, các em được vui chơi, chia sẻ và trưởng thành. Tuy nhiên, đâu đó, lớp học lại trở thành nỗi ám ảnh của một số bạn nhỏ vì nạn bạo lực học đường, thậm chí giáo viên còn sử dụng những hình phạt “sởn da gà”.
Câu chuyện về cậu bé Tiểu Minh ở Dương Châu (Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng cho điều này. Khi con trai đi học về, mẹ Tiểu Minh phát hiện con bị đau họng, bỏ ăn. Sau khi đưa con đi khám, bác sĩ cho biết họng của Tiểu Minh sưng đỏ, mụn rộp xung quanh.
Tiểu Minh kể với mẹ rằng bị cô giáo phạt uống nước nóng vì nói chuyện trong lớp. Cô giáo yêu cầu các em uống nhanh và Tiểu Minh đã phải uống tới 4 cốc nước nóng.
Chứng kiến việc con trai bị phạt một cách tàn nhẫn, mẹ Tiểu Minh đã đến trường và yêu cầu trích xuất camera giám sát. Hình ảnh trong camera đã chứng minh lời kể của con trai. Cô giáo đã bắt các học sinh uống nước nóng vừa mới đun.
Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, cảnh sát đã vào cuộc xác minh. Cô giáo đã thừa nhận hành vi của mình và gửi lời xin lỗi đến gia đình các học sinh. Cô giáo này không có chứng chỉ hành nghề và đã bị cho nghỉ việc ngay sau khi sự việc được phát hiện.
Uốn nắn con trẻ từ khi còn nhỏ là điều cần thiết, nhưng người lớn không nên áp dụng những phương pháp giáo dục đi quá khuôn khổ cho phép, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của các bé. Thay vào đó, người lớn nên có cái nhìn cặn kẽ hơn về sự việc, giải thích và phân tích cho các bé hiểu thế nào là đúng sai. Ngoài ra, có thể đưa ra những tình huống thực tế để các bé có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề đang gặp phải.
Tags: #undefined #undefined
Hệ thống phân loại: undefined;undefined
Nội dung này được Generative AI tao ra theo nguồn: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/cau-be-bi-dau-hong-sau-khi-tan-hoc-su-that-phia-sau-gay-am-anh-202409040910258912.html. Được đăng tải ngày: undefined.