Khi đồng hồ điểm 22 giờ tối 29/4, khu vực công viên Bến Bạch Đằng và các tuyến đường trung tâm quận 1 đã bắt đầu đông đúc. Hàng trăm bạn trẻ mang theo lều trại, đồ ăn thức uống và cờ đỏ sao vàng đã tập trung từ sớm, sẵn sàng “cắm trại” xuyên đêm để chờ đón màn diễu binh diễu hành đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Niềm tự hào dân tộc qua những đêm không ngủ

“Chúng tôi thậm chí không quen biết nhau trước đó. Cả nhóm tìm thấy nhau qua một nhóm Facebook có khoảng 6.000 thành viên,” Minh Đức, 22 tuổi đến từ Bình Dương chia sẻ. Đức và nhóm bạn hẹn gặp nhau tại công viên Bến Bạch Đằng, gần cầu Ba Son để cắm trại từ chiều 29/4 đến sáng 30/4.
Trong thời gian chờ đợi, nhóm Đức tổ chức vài trò chơi nhỏ, thay phiên nhau canh gác đồ đạc và nghỉ ngơi. “Dù là người lạ nhưng việc tham gia cùng nhau sẽ có không khí hơn. Lễ kỷ niệm 50 năm mới có một lần, không thể bỏ lỡ,” Đức nói.
Tương tự, Thùy Vân ở quận Phú Nhuận cũng hẹn nhóm bạn đến trung tâm quận 1 từ 23h đêm 29/4. “Chúng tôi biết vào ngày chính lễ, lượng người đến TP.HCM rất đông. Tôi không muốn bỏ lỡ màn biểu diễn của tiêm kích và trực thăng nên quyết định đến sớm từ đêm trước,” Vân chia sẻ.
Cộng đồng “đu concert quốc gia” trên mạng xã hội
Trên các nền tảng mạng xã hội, hashtag #dieubinh và #50namgiaiphongmiennam đang trở thành xu hướng nổi bật với hàng triệu lượt xem. Các nhóm như “Diễu binh Diễu hành 2025” trên Facebook thu hút hàng nghìn thành viên, là nơi mọi người cùng nhau lên kế hoạch, chia sẻ thông tin và rủ nhau “cắm trại” xem diễu binh.
Đại diện nhóm cho biết, thành viên thường rủ nhau tập trung ở công viên Lê Văn Tám và khu vực giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Điện Biên Phủ. “Chúng tôi hẹn nhau mặc đồng phục là áo cờ đỏ sao vàng và chuẩn bị hơn 1.000 lá cờ cầm tay để phát cho người dân cùng tham gia. Tối nay, chúng tôi sẽ có hoạt động giao lưu và trò chuyện để tạo không khí đoàn kết,” người đại diện chia sẻ.

Người xa xứ hòa vào dòng người chờ đón lễ hội
Không chỉ người dân TP.HCM, nhiều người từ các tỉnh thành khác cũng đổ về thành phố để tham gia sự kiện lịch sử này. Chị Nguyễn Thúy Hòa, giáo viên ở Thái Nguyên, đã đặt vé bay vào TP.HCM từ tối 28/4 cùng mẹ và con trai.
“Tôi mang theo ít quà quê để chia sẻ với những người cùng xem lễ 30/4, nếu tìm được nhóm phù hợp. Chủ yếu là xem diễu binh và bắn pháo hoa. Có bạn đồng hành thì yên tâm hơn, càng gần ngày càng thấy háo hức,” chị Hòa chia sẻ.
Lưu ý an toàn cho người dân
Đại diện Phòng Quản lý Đô thị quận 1 cho biết chưa có thông tin chính thức về việc người dân được phép giữ chỗ trước hay không. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chọn vị trí không nằm trên các tuyến đường cấm.

Các tuyến đường như cầu Ba Son (hướng TP Thủ Đức sang quận 1), Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng, Mạc Đĩnh Chi sẽ cấm hoặc hạn chế lưu thông, cấm dừng đỗ để phục vụ lễ 30/4. Người dân đi xem diễu binh nên tránh các tuyến đường này.
Thạc sĩ Lê Anh Tú, giám đốc công ty truyền thông iGem, nhận định: “Từ đầu tháng 4, các chỉ số đo lường về truyền thông, mức độ tiếp cận, hành vi tương tác của giới trẻ đều tăng vọt, hướng đến dịp 30/4. Điều này thể hiện rõ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.”
DuDemXemDieuBinh, 50NamGiaiPhong, CamTraiXuyenDem, 30Thang4LichSu, SaiGonHoiNgo, ConcertQuocGia, DaiLeThongNhat, TuHaoDanToc, DieuBinhDieuHanh2025, PhaoHoa30Thang4, KyNiem50Nam, NgayThongNhat, DoThanh30Thang4, BenBachDangTPHCM, LeTonVinh50Nam, DonChoNgayLe, HungKhiDanToc, TinhDoanthanhXuanViet, SuKienLichSu, DuDemSaiGon